Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Kể Chuyện Đêm Khuya

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi PhamMinhTuan, 4/10/10.

  1. SAMURAI

    SAMURAI Active Member

    hôm nay sam hỏi lại về trang và đã chỉnh sửa 1.42 đá 1.49
    cá nhỏ xi tang mà
    hôm nay nó lại thắng hiên giờ giá cá đã thành 150 k,ko cò là cá xổ nữa rồi
     
  2. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Thiết Khủng Bố Sam con có nghe bên topic kia rùi . Chú Sam kể thêm đi , bầy này nghe kể khủng bố lắm , hehe .
     
  3. SAMURAI

    SAMURAI Active Member

    nói về cá thiết khổng bố sam
    hình dáng cá
    màu xanh dép lào đó là a lóng đặt màu cho nó
    một ngày mưa tầm tả, không ngớt. xo rủ sam lên trải cá b2 để chơi để biét thêm lò cá,thật sư lò cá b2 này rát trảnh
    lạ ko vào bát cá dc fai3 thân quen mới dến bát dc
    thế là hai anh em đôi mưa đi tìm cá
    lúc
    đó bầy cá này ko hiểu tai sao cư nửa h trỏ lên là cá thắng
    nhưng bầy cá này hình tướng rát xấu thả ra .rắng hổ thèm chảy nhỏ dãi.
    hôm đó mình vào ảng cá 2 ảng kế nhau vót lên sáu còn xo bát 2 con
    thời diểm ấy cá 50 k là rát có giá. bát xong 2 ae đôi mưa chạy lên tận nga ba cát lái. mình cũng nghe nói là có cao thủ aloong
    có cá rất dữ
    mình định mang ra thách đấu luôn chưa nuôi cho tý muối vào là xúc luôn vì quá tin tưởng con cá này
    nhưng a lông ko đá vì đá thế ko hay
    người ta tôn trong ko đá cá mới vớt bầy,nhưng mình nghĩ hay vận là hay
    thế là ko dấu ae ngồi lai rai nói về thành tích con cá này ,a lông ko tin
    nên mình đành tăng luôn con cá này cho a loong
    và nói anh xổ đi rồi sẽ biết
    về sau con cá này cứng răng ra đòn như vũ bão,chỉ có diều xấu tướng, châm chạpca8n ko thể bể dc
    hình như cá này có 2 lơp da vì cá màu mét nên cá đối fuong cắn vào thấy trầy liền nhưng đá xong mang về nhà cá vẫn còn nguyên xi cá này sam thắng mang về chất thành đống con nào cũng đá 2 độ

    này dc khoang 60 con
    về thành tích thả 1o thăng đến 15 con
    chưa thua con nào chỉ riêng mình sam thua 1 con là vì cá bênh ko cắn để cho dối phương căn1 thoải mái vậy mà ko chạy thương con mình đành thua 7
    su su cấm 1o con ăn hét 10 con
    sau này hoi sam còn em lấy 100 k thời điêm 100 k = fai 400 k bây giờ
    hết cá mơ rồi khách đòi bát cá đó mình fai3 giao luôn cá đá rồi vậy mà nó cắn cứ như mới
    vì sam tin tưởng nó đá 2 độ vẫn thăng1
    đến bây giơ nhắc lại mà chính lò cá ko biét con cá này căn1 cái gì mà dối phương chạy
    cá người ta chạy mà lông đuôi ko rách 1 tý xíu nao2 .nói hơi quá một tý xíu nha hahahaha
    làm gì mà ko rach1 đuôi
    cá này chì phang vao2 mang một khi nó đá trúng mang là cứ đá vào 1 chỗ dó thôi máu phà ra luôn nhưng chỉ một chỗ ko cắng vào chỗ khác,nên mình cho nó là ko hay
    thôi vài diều về tkbs như vây là đủ nếu kể nưa4 anh em sẽ nói mình nói quá thiết k bs này chỉ có mấy ng cầmm thôi
    lâu lâu mình chia cho anh em vài em để gơ4 gạt
    vì cá này dàn dươii nàm cho ng ta cắn
    thôi nhường sân cho xo kê3 cho anh em biét lý do sao dạt cho nó cái tên tkbs dến giờ mình cũng ko hiểu
    bây giờ hậu duệ của nó vẫn còn đến giờ này nhưng ko có cá nào hay = nó
    còn bố của nó nằm ở an nhơn căn bạc trên như vũ bão cung vang danh 1 thơi nhưng bàn thắng ko = nó cũng tháng 2 dộ nhưng ít
    tam dưng nhé mỏi tay qua ,dang say xưa rõ sai chính tả thông cảm nhé
     
  4. JackyPro

    JackyPro Active Member

    À bầy này là bầy mà chú từng kể thả 30 con thắng 35 trận , con có đọc qua rồi , còn lưu 1 file trên PC , 1 file trong điện thoại , hehe ...
     
  5. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    CN vừa rồi thả con cá còn lại, con trước bạc dưới nhưng con này bạc trên....thế là khỏe.

    Vậy mà nó cũng chấp con kia cắn lời miếng trong 15' tuy nhiên sau đó nó táp vài cái vào nách cho con kia đơ ra rồi nhè cái mặt mà dộng. Sau 1h30' thì thắng, còn có thể mua thêm nhưng thấy ko khóai lắm nên thôi chơi 2 con đủ rồi.

    Đi tìm cá mới.
     
  6. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Tìm được thì share em nhé ! Cho em hỏi trong thời gian hiện tại , có cá nào đứng trường không ạ ?
     
  7. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Là sao ? Mình không hiểu ? Tại đang bàn chuyện trường cá nên mình muốn tìm hiểu xem giờ có cá nào dữ đứng trường không , chứ mình đâu có nói mình mua , ac ac ...
     
  8. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Mình đã nói rất nhiều lần là văn viết sẽ rất khó cảm nhận như văn nói . Có thể người viết viết với tâm trạng bình thường nhưng người đọc lại không hiểu và nghĩ sai lệch . Ví dụ như câu nhoc nói đi nhé : " có cá nằm trường được không haha " , nếu như mình hiểu theo nghĩa sai lệch thì có vẽ câu này nhoc đang khi dễ và cười nhạo mình , nhưng mình thì luôn nghĩ khách quan và cho là sự việc nó nhẹ nhàng , có lẽ là nhoc nói vui vậy thôi và nhoc chưa hiểu ý mình .
    Mình nghĩ khi đọc một bài viết nào đó nhoc nên suy nghĩ nhẹ nhàng thôi , hãy nghĩ khách quan một chút . Có lẽ tính nhoc thẳng thắng + 1 chút nóng tình nên rất dễ hiểu lầm ý của người khác . Mình đã đọc rất nhiều bài của nhoc rồi nên mình mới có nhận xét như vậy , có gì sai thi bỏ qua nhé !
    Một lần nữa hãy đọc và cảm nhận nó thật nhẹ nhàng !!!
     
  9. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Đúng rồi , mình cũng nghĩ như vậy , chưa chắc có tiền là mua được cá dữ , hic . Nên mình đâu có ham hố đòi mua đâu , tại topic này là kể chuyện cá trường nên tiện mình hỏi luôn xem hiện giờ tình hình cá đá thế nào để mở mang hiểu biết , chứ không có ý gì đâu .
     
  10. betta sunday

    betta sunday Active Member

    cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền :rose:
     
  11. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    @ JackyPro : Em cần con cá đó để đá hay để làm giống ? Nếu làm giống thì anh tặng con cá đá vừa thắng trận cho em. Nếu để đá thì nhắn tin riêng cho anh để a cho em số đt người bán cá.
     
  12. Bug4tti_v3yron

    Bug4tti_v3yron New Member

    Theo mình thì ko có khái niệm cá đứng trường. Mà khái niệm của mình là chủ cá đứng trường. Bởi vì, ko có con cá nào là vô địch cả, nhưng chắc chắn sẽ có những cao thủ, cáp cá hay, luyện và chăm sóc cá giỏi...... Và chính các cao thủ này sẽ làm cho bầy cá đó đứng trường. Hi hi quan niệm của mình là vậy đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/10
  13. JackyPro

    JackyPro Active Member

    @ PMT : Dạ em cám ơn anh nhiều vì hảo ý của anh ! Em thì chưa có mái dữ để ép nên em cũng chưa dám ép , hic . Hiện giờ chắc em chỉ mua cá đá trước khi nào có duyên tìm được mái dữ thì em mới ép . Em sẽ pm riêng anh xin số dt và dc người bán cá :D .

    @ All : Em vào topic này reply là vì tôn trọng các anh các chú lớn hơn , để được nghe các anh cái chú kể chuyện trường cá . Vì các anh các chú đã bỏ công vào viết bài cho mình đọc thì mình phải tôn trọng và reply lại . Khổ nỗi cái topic này chỉ loe hoe có mấy mem , nên em phải cố gắng làm cho nó sôi động hơn bằng những câu hỏi . Người ta thường nói có người nói thì phải có người nghe , không ai nghe thì người nói làm sao có hứng thú nói tiếp . Em vào reply để cho topic sôi đông chứ không có ý gì hết , các anh các chú đừng hiểu lầm chít em . Em lên diễn đàn em cũng muốn reply mà thật sự nhiều khi không dám , lỡ nói gì không hợp ý thì bị người khác xoắn thì sao . Diễn đàn cá đá của mình đã ít mem rùi nên em cũng muốn nó sôi đông hơn thôi , chứ không reply thì dễ lắm ạ , vào đọc đi ra , mà em thì không muốn thế .
     
  14. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Không mà nhiều khi cũng có cá đứng trường đó anh , mà như nhoc nói rất hiếm , như TBS mà giang hồ đồn đại chẳng hạn . Nhưng cũng như anh nói , người chơi giỏi mới là quan trọng , hehe .
     
  15. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Hoan hô lời giải bài chân tình của JackyPro !

    Em nói rất đúng với ý nghĩa của diễn đàn, rõ ràng đây là nơi đóng góp & xây dựng cho hiểu biết về môn cá đá.
    Người chơi có kinh nghiệm thì mở rộng tấm lòng và vòng tay giúp đỡ cho những người mới chơi nhưng tràn đầy đam mê.

    Còn nhớ năm 1989 khi mình vừa mới lên SG sống (dưới quê khi xưa đá cá đồng), vào mùa hè được nghĩ về thăm nhà liền hăm hở đi tìm cá xiêm mang về làm "quà" cho đối thủ (lúc đó phong trào chơi cá xiêm đang mạnh). Nhưng SG rộng lớn thì biết tìm đâu, với chiếc xe đạp và số vốn trong túi cùng với chút xíu thông tin "bên cầu Xóm Cũi, Q8 có cá hay", vậy là cuộc phiêu lưu bắt đầu. Lúc đó làm gì có internet và những người bạn dễ thương trên diễn đàn chỉ điểm như sau này.

    Qua cầu Chà Và chạy tầm bậy làm sao mà bị CA thổi thế là toi gói Jet cho đc ấy. Dò hỏi lò cá đến 11h trưa cũng đến nơi nhưng giờ lò chỉ làm cá chợ ko có cá đá độ. Lại quay xe lộn về Nguyễn Thông, nhưng cũng lại gặp những cái lắc đầu. Tiếp tục lân la nguyên nhưng khu bán cá kiểng thì "lượm" được thông tin là có ông Hai Cùi bên Phú Nhuận có làm cá đá...đua liền qua bên ấy thì thấy nguyên ngôi biệt thự có sân rộng và rất nhiều hồ cá ngòai sân. Ôi! thật là ngôi nhà ước mơ, ở SG mà như vậy thì còn gì bằng.
    Gỏ cửa thì được một phụ nữ luống tuổi ra đón tiếp, sau khi nghe nguyện vọng thì dì ấy mời vào nhà tham quan và nói rằng :"tiếc là em tới ko đúng lúc, ba chị là ô Hai Cùi đã mất rồi nên lò cá giờ bỏ không" . Lại một sự thất vọng, tuy nhiên dì ấy cũng ráng tạo thêm hy vọng bằng cách chỉ đường tới nhà Bác ba Phúc ở hẻm ông Tiên bên chợ Phú Nhuận.

    Thế là hẻm ông Tiên thắng tiến, lần này thì ko lỡ chuyến đò, bác ba Phúc có nhà. Sau khi nghe nguyện vọng của mình bác ấy chọn cho mình 2 chiến binh màu xanh với giá khi ấy là 5k/con, mình nói muốn mua 5 con thì bác ấy ko chịu bán và nói " mày cứ chơi 2 con trước đi, chơi được tính tiếp chứ lỡ thua mày lại trách già này đưa cá tầm bậy. Lọai này cắn hầu, vô thấy nó cắn đúng thì đá thêm". Vậy là đem về để ở nhà 1 hôm rồi khăn gói về quê....
    (còn tiếp)
     
  16. Bug4tti_v3yron

    Bug4tti_v3yron New Member

    A tuấn kể tới đây em mới nhớ tới 1 vấn đề này. Con cá BF1 mà e post bên " Đấu trường Blood " A thấy con thua nó, bị cắn hầu như hư hết phần mặt dưới đúng không, thế là e cho rằng con này chuyên đá đầu. 1 tháng sau e đem nó vào công ty đá với a bạn, a đó bắt cá từ 1 người bạn của chú dũng (QBT )nghe đâu là ở bình dương đem xuống. Con này to hơn con e 2 lai (e 8 nó 10). Đá hơn 3 tiếng con cá kia chết đứng, và bơi theo kiểu vòng cung. E xem lại thì thấy hết sức bất ngờ. (Vì đá trong giờ làm nên đâu có ngồi theo dõi đc). Con kia ko hề bị thương ở đầu 1 chút nào, mà nó bị 1 cái lỗ tròn gần bằng hạt đậu xanh ngay ở phần thịt đuôi (E gọi là chảng ba) làm cho nó ko thể bơi theo đường thẳng được. (Mất bánh lái). Kết quả con e đá trận 2 vẫn thắng với thương tích ko quá 20%. Trận thắng này làm em có nhiều suy nghĩ, vì e nghĩ nó sẽ đá đầu và hạ con kia trong khoảng thời gian ko quá 2 tiếng, nhưng nó ko hề đá theo lối đó, dường như con kia có cách xoay trở phần đầu rất tốt hay sao á, khiến nó ko thể nào tiếp cận vào thế đc. Qua câu chuyện trên e nghĩ đôi lúc người chủ cá nói nó đá đầu thì cũng chưa hẳn vào trận nó phải đá đầu đâu, miễn là nó thắng trận là được rồi. Vì bên trang web BettasFighter e thấy trong phần thông tin của những chiến binh cá tuyển mà nó rao bán, có ghi phấn Attack (Chiến đấu) với thống kê bao nhiêu % tấn công Mặt, đuôi, và miệng... ko biết bên này các lò cá của mình có thống kê được con số % này ko. E thiết nghĩ con số % này cũng rất quan trọng đối với người chuyên đá độ, vì binh pháp có câu "Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng".....đúng không nè he... he. Nếu anh nào có ý kiến hay về điều này thì cũng thảo luận thêm nha.
     
  17. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Vậy ra trường mình thường đá nhiêu tiền vậy mấy anh ? Nếu mua 100k/em thì phải đá 200k mới có lời , hehe . 100k có cho đá không nhỉ ?
     
  18. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Năm 89 em mới chui ra từ trong bụng mẹ , haha ... Mà em công nhận 1 điều là hiện giờ có internet tiện lợi quá , muốn mua gì cũng có , muốn biết gì cũng có . Hồi em chơi cá dĩa cũng vậy , chã biết gì hết , lên diễn đàn luyện vài tháng là thành công . Thật sự là phải cám ơn các anh các chú rất nhiều vì đã quá nhiệt tình giúp đỡ những người mới chơi như tụi em .
     
  19. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    đá cá làm gì có lời
     
  20. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Cái này rất đúng đối với mình đó, môn này mất thời gian và tốn tiền. Vì đam mê nên dấn thân...biết sao bây giờ !
     

Chia sẻ trang này