các bác cho em hỏi hôm sáng chủ nhật 24-8 ở quán cây đa những thành viên ở đóa là nhưng ai vậy em là thành viên mới nên hok bít
Lâu lắm rồi hội Betta Hà nội mới có buổi đi off đông vui như hôm nay. Các anh em rất hào hứng xem cá SG chuyển ra. Nhận xét chung cá đợt này rất đẹp, đuôi và màu chuẩn. Ai cũng trầm trồ thán phục cá bác nlkhanh cho ăn "sâm, linh chi" hay sao mà to gần bằng con cá rô. Thật là "vĩ đại" Đây là hình ảnh một số anh em đi off hôm nay
lần này em phải rủ ông anh em đi cùng , em là thành viên mới vô ngại chít, . Nhưng cộng nhận cá anh tuyển thiệt
bực ko chịu được...hình người cần biết mặt thì ko thấy,ai như thằng ku Hịp Xấu và Riu Cá cứ che hết à mà sao có một tấm một vậy anh Phú
Hiepsoi nó cố ý đó, anh bảo nó bỏ tay xuống nó nhất định ko bỏ, nó cứ rình rình khi anh chụp lúc thì lấy tay, lúc lại lấy đầu ra để che ko cho Drmarten nhìn rõ mặt. Có chụp mấy hình thôi, chỉ lấy một hình đại diện.
Cuối cùng thì anh em HN cũng có 1 cái Box riêng về chuyện offline,hi vọng Hội ngày càng thu hút nhiều anh em hơn nữa!
Nghe thảm khốc quá hehe HN đâu phải là tiệt nòi cá đẹp đâu.. cố gắng lên nào kiểu gì chả có cái đẹp hehehe
Ấy... Em có nhìn rõ đc chị bắt 2 con thế nào đâu.... Chị bắt đc mỗi một con mầu xanh có đuôi như kiểu butterfly thôi chị thích bướm mà còn 1 con là con mái sọc nổi ầm ầm để về ép đẻ với tình yêu của chị thôi hehe ....