dạ cái này....đúng thật là hơi bị hiếm. Trước e bắt về 1 con trống to vật vã, tính để dành éf với nó thì...ai ngờ tèo rồi..hic ..:wallbash:
dòng mới gì a ơi, dòng cũ thì có, giống này xưa rồi nhưng vì e thích cá đỏ nên lai tiếp đó thôi. thank bạn, sến như con hến...., kỳ này ráng kiếm vài con cọp hay châu inox nuôi chứ e?? ráng kiếm 1e nào to con & kinh nghiệm đầy mình đi rồi hãy bắt về, kg nó làm thịt con trống e trong vòng...1 nốt nhạc đó.:whistling: thank e, mắt hôm nay đỡ nhìu rồi, còn cái mỏ vẫn còn như mỏ cá trê thôi ah..
Cá mẹ đẹp vậy chắc đàn con good lắm đây. Nữa share lại cho anh vài em nhé, hehehe. Chúc mừng Thắng nhé
Còn cách nữa là tập để hai con làm quen với nhau (nhìn mặt mãi đâm... quen) Làm tấm ngăn có lỗ Sau 1 tuần cá cái đã biết chạy qua chạy lại Lâu lâu qua gây lộn chơi
Con trống đỏ của bák đi với kon mái đỏ này mà thành công thì chắk chắn cá con sẽ đẹp lắm,hi vọng 1 ngày sẽ có cá đỏ VN để ae chơi.Chúk bák thành công.Thân.
Thế là ae nam bắc lại sắp có cá đỏ để chơi rùi.mình nghe anh Thắng nói đầu em trống không khủng lắm nhưng do hơp gen nên thế hệ con cái đầu dữ dằn lắm.cái này đã được chứng minh cách đây hơn 1 năm rùi đấy.hiii...Chúc anh Thắng sớm ép thật nhìu cá đỏ để ae chơi,đưa phong trào la hán lên tầm cao mới.
kekeke...a cứ chọc e hoài con trống đẹp quá, kg biết phải TK kg vậy a, theo e nghĩ thì cho trống mái kè lâu sẽ wen mặt nhưng bất tiện cái là con trống sẽ kg sung., chỉ sợ khi lâm trận đc vài hiệp đã đứng thở thì...sức đâu mà chà với lết.. còn cách ngăn kiếng khoét 1 lỗ thì chỉ áp dụng cho cặp nào trống đánh mái, chứ cá e thì ...mái đánh trống kg ah., (chắc nó biết nam nữ bình quyền rồi hay sao đó ) mình cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ tìm lại con giống vậy khó quá ... chú 4 coi có con nào đẹp thì hợp tác kiếm 1 bầy cá bôt nào. kg dám, cá cùi, T nói vậy a e chửi mình chết
phức tạp quá ...... mình bắt 2 con thả chung vào luôn có sao đâu..... 1 con mái king f1 + 1 con kkf tung tăng bơi trong hồ 1m4 . 2 con k đứt 1 cọng lông ... mái size 4 ngón . trống size bàn tay đầu như trái banh da .
Đúng là TK. Nghe nói con mái của mình cũng thuộc loại chằn lửa! (cả cặp đều là cá tặng) Mình nghĩ nếu ngăn hồ thì mỗi con đều có lãnh địa riêng, có đánh nhau cũng ko đến nỗi sống mái. Nó cố sức đánh chẳng qua vì ko có đường lùi thôi.