Số là nhà có 4 chú vàng, nuôi từ khi mới tập chơi, giờ có một chú còi dí, còi dị, người mỏng và đuôi dài thườn thượt, còi nhom và nhìn tội nghiệp lắm. Vẫn ăn uống bình thường và khỏe mạnh, chỉ bực cái là càng ngày càng tụt hậu so với 3 em kia. Anh em nào gặp vụ này rồi chia sẻ nhé, và có hướng giải quyết thì trao đổi luôn nhé
Nhà mình trước đây nuôi 9 con thì đến 1/2 bị còi như thế. Sau khi nghiên cứu thì tạm chấp nhận một số nguyên nhân (chủ quan từ bể nhà): - Nguồn nước có vấn đề (có thể tại bộ lọc không tốt, nguồn nước vào có lẫn chất gây hại cho cá, đặc biệt nước ít khi được khử clor). do không có dụng cụ test nên không biết mức độ độc hại ntn. - Thức ăn không tốt: thời gian đầu thì nghĩ thế, nay thì thấy có vẻ đây không phải là nguyên nhân. - Cá giống không tốt: cái này thì chỉ đoán mò thôi. Không thể kết luận bừa. Khi mình mua về nó đẹp thế kia mà, béo khỏe thế kia mà. Giờ nó gầy lại đổ lỗi cho giống thì có vẻ hơi... hoang đường ! Mình kết luận lại thì cá của mình còi có nguyên nhân trực tiếp (chắc trên 90%) là do nguồn nước và bể nuôi không đạt yêu cầu (nước xấu, bể chật, cá đông, thiếu nguồn sáng cần thiết).
Em nghĩ cũng rất khó đưa ra nguyên nhân chính xác. Bể nhà em 130cm X 50 cm X 60 cm (DRC) nuôi hơn 20 chú các vàng các loại, đều khỏe mạnh, béo tốt (dạo này cũng hay bị bệnh). Riêng có con oranda đó còi lắm, so sánh với các con cùng lứa với nó, giờ chỉ bằng 4/5 so với bọn kia. Hệ thống lọc và chất lượng nước của em khá chịu khó đầu tư (bể lọc 110 cm X 40 cm X 40 cm, bốn ngăn: bông, bùi nhùi; than; sứ lọc bio; nham thạch) và chăm bẵm, em nghĩ cũng không vấn đề gì. Còn chế độ ăn thì ngày em chỉ có thể cho ăn 2 bữa, 1 bữa ăn thức ăn khô và 1 ăn giun đông lạnh, thỉnh thoảng mua cho 2 K tém tươi. Còn về ánh sáng, bể nhà em để gần cửa, ban ngày (mùa này) để không cần đèn vẫn sáng, em dùng 2 con 1 hồng 1 chắng Atman 120cm. Chỉ còn vấn đề là nguồn nước, thực tế em vẫn chưa duy chì việc thay nước bằng nước đã để cho lắng clo, do cũng bận quá nên chỉ dùng trực tiếp nước từ vòi, thi thoảng mới dùng nước ở trên bể trên nóc nhà, do dùng nước ở bể này khá phức tạp và tốn thời gian.
trước đây, mình cũng có 1 em koi bị còi đẹt như vậy. nuôi riết rồi nó cũng chỉ bằng cá mồi của bầy đàn . màu rất đẹp nhưng yếu quá nên bị huhu lâu rồi. có thể nó bị dị dạng trong cơ thể (nội tạng) hoặc bị nhiễm sán lãi nặng chăng ???
:dontknown:Toi roài, giờ biết làm sao đây, nhìn nó càng ngày càng còi cọc so với mấy con kia, tội nghiệp thật
có nhiều lí do lắm có thể do gen,môi trường thay đổi đột ngột,ốm nặng khỏi,...em cũng có 1 em như thể,nuôi mãi ko lớn được.Nếu thấy còi quá thì phóng sinh thôi