Topic để trao đổi giao lưu về cá cảnh đây. Anh em vào trao đổi kinh nghiệm nuôi nấng, ép đẻ, show hàng, chụp ảnh vân vân và vân vân. Xin mời anh em
bác cường tâm lí thế em mở hàng hum nay , lần đầu tiên em ép đẻ 1 bầy lavender ( nói cho oai chứ vừa sáng nay đẻ xong chưa quả trứng nào nhúc nhích được hết ) cha mẹ và đàn con sống chết ra sao em sẽ trình bày sau thanks bác cường 1 lần nưã
mình thì có cặp cam đã cho kè đc 1th mà trống vẫn k làm tổ ,mái thì bụng căng trứng lắm roài,,bây giờ k bít làm sao nên đã bắt con trống cam ra bỏ con chuổi lông gà(crowntail)vào...pro nào cho e bít i' kiến làm vậy đc k ?:whistling:
Chú ý khi cá cha chăm trứng e hạn chế động mạnh vào hồ , hoặc tổ bọt . Có thể cá cha sẽ hoảng & ăn trứng đó . Cứ bình tĩnh tự tin ko cay cú e nhé. CT+PK rồng cam = xấu E nên để con trống cam tĩnh dưỡng , bỏ ít lá bàng & cho kè điều độ ( sáng 30p , chiều 30p ) e sẽ thấy hiệu quả . Còn kè liên tục & "tự sướng" 1 tháng thì hơi sức đâu mà làm tổ với chả ép đẻ .
Hôm nay vừa ép xong 1 cặp trống Lavender + mái rồng đỏ. không biết con sẽ ra j, ảnh đây ạ, mà chẳng hiểu có nuôi được không nữa đây. Haizzzz............ Trống Mái Tổ bọt + trứng. Em không dám gí máy ảnh chụp gần vì sợ con trống lên cơn điên ăn trứng. Mai or ngày kia thời tiết mát mẻ rồi, sẽ cho tiếp tục 5-6 cặp nữa, 1- Rồng Cam 1 cặp 2- Cá đá 1-2 cặp gì đó 3- Black red fin trống to vĩ đại (xấp xỉ Giant) + mái....chưa nghĩ ra. 4- Rồng đỏ trống + rồng đỏ cooper mái 5- Green black lace + black cooper mái 6- Trống trong vắt + mái trong veo (pha lê trắng của Cao Thái Rau.....) 7- Trống rồng xanh đuôi đỏ + mái chưa .....nghĩ ra. Khỏi chụp mái vì mái thả chung bể to, trống & mái đuôi đủ, over, cổ điển, đuôi D....nói chung là linh văn tinh.... sẽ update cho anh em ảnh và thông tin sớm nhất. . Ép nhiều hi vọng nuôi được 1/2....đàn raying: Amen............. Có ai có mái match với mấy con của tớ không thì alo nhé tớ mượn tạm về ép, cá con chia 3-7 Ai có mái Giant ko cho mượn để tớ ép với con Black red fin đê, có con mái Giant to đùng của anh Quý thì teo mất rồi, phí quá....
sắp có rồng trắng xanh - ai đăng ký không nhỉ ) Cá đã bước sang tuần tuổi thứ 5 - với 111 em không đồng hạng )
Hơ hơ, chú không lấy để anh xài cả đôi cho, hàng ế đâu mà rao Có ai có rồng trắng xanh không bán tôi mua...............:wallbash:
5- Green black lace + black cooper mái em thích đôi này của anh nvd đấy xem có triển vọng gì ko nèo .
hu hu đẻ thì nhiều mà nở nhìn được có mấy con ko những thế trống còn ko chăm trứng nữa chứ hết chỗ nói sẽ cố gắng lần sau
thế mới thấy nghiệp nuôi cá thật công phu - Chưa nói gì đến lai tạo hay giữ dòng - chỉ mới là nuôi cá con thôi đấy
hôm nay đi có 3 bác mang cá cảnh đến :d chắc do trời mưa nên mọi người ngại , tuần sau cá cảnh về bạt ngàn rồi :x
hôm nay làm mối cho em Lavender cưng nhất + thân dứa hoa khôi chậu cá mái Hy vọng chúng nó thích nhau
Ép cá là 1 vấn đề , còn nuôi cá lớn đến khi chưng hàng đc lại là vấn đề rất nan giải đấy . A e lưu ý mấy vấn đề này nhé : - 1 chọn giống : nên biết mình sẽ nuôi con gì & ép đẻ ra cái gì , nếu làm bừa sẽ ra hàng kịch độc & đẹp (5%) hàng xấu xấu bẩn bẩn ....La hán còn chán (95%) - 2 nguồn nước : nước có quá nhiều clo sẽ làm cá con die rất nhanh , nếu ko die thì nuôi 3 tháng cũng ko lớn . Nên bỏ nước vào 1 xô lớn cắm xục khí khoảng 24h để bay hơi clo - 3 Thức ăn : A e HBC ép cá là sang lắm , toàn atermia phang nhiệt tình , trong sg ng` ta thường hay vớt bobo ( hồng trần) cho cá con ăn . Cá con ăn ko biết no & ko lo sình bụng , 1 ngày 4-5 bữa cũng okie , còn ko có thời gian thì cho ăn 1 bữa vào buổi sáng thật nhiều ,dư thức ăn cũng đc nhưng phải đảm bảo thức ăn là hàng tươi sống ko ôi thiu. - 4 thay nước : nên thay nước thường ngày , mỗi lần rút đáy khoảng 1 lit thì cho thêm 1 lit. Tuyệt đối ko đc thay 100% nước hồ cá bột . - 5 Mặt bằng : hồ rộng cá con sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều so với hồ hẹp . - 6 Nhiệt huyết : cái này thì khỏi bàn , ai nhiệt huyết hay ko thì tới mùa đông là biết liền . hehehehe Chúc a e có thật nhiều cá " VIP's " made in tự tui nhé
để chứng tỏ nhiệt huyết sáng mùa đông rủ nhau đi vớt hồng trần xem "thân nhiệt" của ai cao nhất:whistling:
Sáng mùa đông đi vớt hồng trần thì nhiệt huyết quá , chắc chú e phải đi từ mùng 1 đến ngày 30 mới vớt đc 1 con hồng trần