sau 2 tuần lễ hồi hộp chờ đợi ..cuối cùng giây phút đã đến ..người đến sau cùng nhưng chưa hẳn là người thua cuộc ...bạn có nick DuckJ là người đã trúng giải thưởng ...mình thành thật chúc mừng bạn xin bạn liên lạc với BQT để lãnh giải đây là câu trả lời cũa bạn vào phút thứ 3:17 ngay 2 tháng sáu tức là chỉ còn 43 phút nữa là giờ chót còn hai bạn này đoán xém trúng .. hy vọng kỳ sau .. niếu ai download file "cau trả loi" thì bây giờ có thể dùng download cai file này http://www.filefront.com/16632905/password.rtf rồi copy câu password hoặc cứ copy y chang câu này thì cũng giải nén được mình mới thử lại thì nó work.. Làm Sao KhÕi Nh§ M¶t NgÜ©i, Làm Sao Quên ñÜ®c Nø CÜ©i DÍ ThÜÖng. Làm Sao HÙng ñÜ®c Gi†t SÜÖng, Làm Sao Xoá ñÜ®c V‰t ThÜÖng Mu¶n PhiŠn
Em xin cảm ơn anh Tiểu La Hán và BQT đã tạo ra một cuộc thi thú vị cho thành viên diễn đàn. Em thật sự không nghĩ mình trúng giải vì em rất ít kinh nghiệm về cá la hán. Câu trả lời em có được là nhờ tổng hợp từ các câu trả lời của thành viên khác và lời gợi ý của anh Tiểu La Hán. Đây thật sự là một món quà bất ngờ đối với em
niếu ai không download hoặc trục trặc thì đây là hình ảnh về loài cá jack dempsey ca cha ca con lúc đố hình ảnh rõ của hình cá lai tạo kamfamalau với jack dempsey hôm nay
Đề nghị nên trao giải cho Duckj ngày chủ nhật 6/6 luôn hoặc chụp 1 tấm hình cao thủ để biết mặt anh tài ra sao (Xem mặt cao thủ có quen ko ) chứ mình thấy cuộc thi này nick ảo hơi nhiều vì money --> ko công bằng (rút kinh nghiệm đợt sau chỉ cho các nich thành viên ddcc tham gia,tránh gian dối kekekekeke. Cám ơn tieulahan đã tạo môi trường vui chơi giãm trees sau những giờ làm việc căng thẳng,hi vọng có thêm nhiều bạn tiếp nối như tieulahan hehehe.Xin chúc mừng cao thủ giấu mặt hoặc ko bao giờ thấy mặt hehehe.
Em chẳng phải cao thủ hay chuyên gia gì đâu raying: Câu trả lời của em một phần nhờ may mắn và phần còn lại nhờ em rút ra từ các gợi ý và các câu trả lời của mấy anh đi trước Cá cha em đoán ra là nhờ đọc gợi ý của anh TLH: "có vài người đoán đúng 1/2 rồi" và "cá cha có liên quan đến King Kamfa" Tên cá mẹ em có được từ gợi ý của anh TLH và lấy ý tưởng từ bài trả lời của bạn yeuhalfmoon92 Mà phải công nhận cá Mỹ nhiều con độc đáo quá. Đôi lời của em.
cá con nhỏ xíu thì làm gì đoán ra được cho dù kc thiet hay kamfamalau đi nữa chính vì thế ông hõi tui đoán tên tui đưa ra hay sao.. thì tôi nói đại ý vậy rồi.. và tôi có đưa ra gợi ý nó liên quan đến kamfa.. và theo tôi thì ông cũng chẳng tài nào đoán nổi con cá mẹ...cá cha là do mái king kamfa lai với con synspilum thành ra nó.. tôi đâu biết liệt kê nó vào loại nào đây ....đành cho nó vào dòng kamfamalau thôi chứ theo ông thì nó thuộc về loài nào ??? đa số cứ tưởng nó là texas ...nhưng để ý về cá texas còn nhỏ hay lớn sẽ thấy khác biêt về châu ..có 3 loại cá gần gũi với texas có 3 loại châu khác nhau ..châu nhiễn và châu dài ...còn về màu sắc thì texas có màu xanh nhạt hoặc châu hột xanh nhạt, thân ngả màu vàng lợt ..và texas không có 2 màu vàng và xanh chia nửa thân như cá tôi đố nên phải hiểu biết về texas ra sao thì mới thấy nó khác biêt xa trùi ông đoán có trúng con nào đau mà kiêu xém trúng.. hehe..ông thấy sao về loài cá la hán lai tạo mới nhất trước giờ .. nửa thân màu vàng nữa màu xanh .???màu sắc cũa nó thì khõi nói đến rồi nó ăn đứt màu sắc của king kamfa luôn ..càng về già màu nó càng nổi hơn nữa thay vì cá la hán thời nay càng già càng phai nhạt..điểm nổi bật nữa là vân lưng màu xanh pha vàng rất sáng..
niếu la hán lai tạo ra con như vầy mà có gù thì các bạn thấy sao . ??? đây là topic rất lâu cũa mình đã nhắc đến và sau bao năm chờ đợi mõi mòn thì cá mình đố có thể ép với loài điện quang này được rồi ..đây là topic hồi trước "http://www.diendancacanh.com/forum/gallery-hinh-anh-ca-la-han/24836-vai-con-ca-dien-quang.html" lấy cảm hứng của ông bạn này sau ngần hơn 1 năm mới có thể bây giờ đem ép với loài cá nay được rồi ...
Nếu bầy cá con của bạn mà lên gù thì má ơi chúng bạn giành nhau mà mua, lúc đó thì Tiểu La Hán nhớ ship cho mình 1 e nuôi chơi nha, còn ko mình sẽ chết vì ghiền mất. Thật sự thì mình rất khâm phục đam mê của bạn vì mình bít bạn ở Mỹ nên chắc người nuôi LH ở gần bạn ko nhiều mà bạn vẫn tràn đầy hứng thú ép hết bầy này rồi đến bầy khác trong khi ở VN có rất nhiều người nuôi mà lại bỏ dần dần cũng khiến mình hơn siêu lòng (lúc chưa bít diễn đàn này) còn bi giờ ở đây có rất nhiều bạn chơi nên mình cũng tìm lại được hứng khởi và sau 6 năm chơi LH bi giờ mình mới ép bầy đầu nhưng ko bít thất bại hay thành công, đang chờ kết quả.
thì trước giờ người mỹ chơi cá này là chơi châu.. tôi mới có sáng kiến chơi châu và đầu như la hán ... nhưng cái khó là loài cá này trên thế giới chưa ai ép với la hán .. có thế cũng có người ép rồi mà không ai biết đến hoặc chưa ai làm qua chứ không phải không được nhưng khó ...cá này không trọi thẳng ép với la hán được vì nó là trung mỹ trong khi đó la hán là nam mỹ.. và kích thước cá la hán với nó khác xa... trong gần 1 năm nay tui đọc rất nhiều về đề tài cá này rồi con coi những bài viết của thành viên rồi mới rút ra được cách lai tạo nó... ép được nó cũng do tình cờ thôi chứ niếu mà muốn ép nó cũng chẳng được mau như vậy...mấy tháng trước trời lạnh vì muốn giảm tiền điện nên nuôi chung 1 hồ gần 10 con cá ...rồi 2 con tự bắt cạp rồi đẻ.. nhưng tôi cũng chẳng thấy cá con nở .. hôm nọ xúc hồ để chuyễn cá ra hồ khác mới thấy được 5 con cá con... biết là má nó là con jack dempsey còn ba nó thì chưa biết thật sự vì cá còn nhỏ... đến giở lớn lên mới có thề suy đoán cá cha nó vì mấy con cá cha kia khác xa hình dáng cá con và màu sắc .... để khoảng 1 tháng nữa cho cá con lớn lên coi ra sao. giờ chưa biết đưỡc nó thế nào ...
hehehe ông nuôi 2 con cá tui đến đâu rồi.. hehe ..cá này hình như cấm phân phối ra nước ngoài thì phài.. cá này bắt được ngoài thiên nhiên bên nước mexico ..hiện giờ bên mỹ rất nhiều ngưởi ép ra nhưng chưa ai ép với la han ...nên giờ đến phiên tôi làm coi sao ... nhưng phải mất hơn 1 năm nữa tui mới có thể ép nó với la hán nhưng cũng còn hên xui vào 5 con cá kia cũa tui ... niếu trong 5 em mà không con nào ép đẻ được ra con thì coi như thất bại.. hôm nọ tôi ép con trống jack dempsey này với con mai kinh đẹp tuyệt trần về châu.. thế mà.... con trống cắn chết ....1 chút bất cẩn để 2 con chung 1 hồ có ngăn đàng hoàng cho tui nó làm quen cả tháng thế mà hôm nọ không biết thế nào mà con trống phá banh cái tấm ngăn cắn con mái chểt không toàn thân ..lúc mổ bụng em nó ra trứng nhiều quá trời luôn ...từ hôm nọ đến giờ không dám nhắc về em mái vì mỗi lần nhắc đến nó tim đau nhói ...em mái này châu sáng màu trắng rực rỡ .. trước giờ không dám khoe chờ nó ép xong ra con mới khoe ai ngờ giờ chết mất khỏi khoe được nữa.. hic.. hic
bác nên tìm cách chuyển bầy đó về thì sẽ có hy vọng thành công cao hơn. ^^ từ lúc vào dd đến giờ cũng nhờ bác mà biêt đc nhìu loại mới ^^ Chân Thành cảm ơn bác.