có 2 em này, trống KKC của anh Trungthuy107: mái king từ kala: anh em xem co ra cơm cháo gì kg nữa hehhehe em là dân gà trong vụ này
em đã thủ làm cái vụ này mấy lần mà chưa dc hưởng giấy phút nhìn cá con nở , em mái này anh Thấy sao, tuần sau thu xếp em ghé Biên Hoà quá hahhah
toàn thấy cá bay nhảy là nhiều ( theo clip [k thấy lết gì cả]) oa way vào đoạn phê ấy , mà trống này nhìn non wá hên xui đậu dc cg~ hay
bởi vậy mới nói, trống này là dang short tuoi doi là gan 2nam rồi đó đi làm về thì dĩa trứng da xong và 2 con dang giữ ổ trứng,mặt hồ đầy bọtvà kg hề dọn trứng như máy làm vệ sinh, con mái đẹp nên mới đem ra thử thôi chứ kg hi vọng, hên xui chỉ cần nở vài con thì cũng vui vì sẽ cố gắng dưỡg cho ép lại lần hai vui chút nên gửi anh em coi chơi
ui em nó là của em mà kekekekeke. size nhiêu rùi anh. con king đó nó dữ như quỉ hình lúc trẻ. nhìn tưởng trai ai ngờ gái po tay . hèn gì con nào kè với nó cũng ....
2 con ko hợp nhau, mái wá dữ, ko sợ trống, trước khi đẻ mái ko có bụng, trứng đẻ ra thưa và nhỏ do nhìu trứng ko dính dĩa => trứng lép => khả năng thành công ko có
Đúng thật là thất bại rồi, em trống vừa dưỡng lại nên khả năng làm giống được rất yêu, hầu như không có khả năng, và trong thời gian co cho ăn thức ăn hột vì không nghĩ em này sẽ làm giống, chi cho kè rồi phan đại thôi, bắt đầu thấy thích ep cá rồi, chắc phải tìm một em giống..
Ko phải nguyên do là đồ ăn đâu em. nên đừng lo. thường thì mái king xả lần đầu khó đậu thì phải. Ai mà nói cho ăn đồ khô mà ép ko được thì phải hỏi anh Thanh Biên Hòa đó hehehe.
Con Kc lần trước của em cung cho ăn đồ khô tối ngày, nhưng vẫn ép được, còn em này ăn với số lượng ít hơn nhiều, và em nó cũng bị đẹt vì em quăng dưới ao, sống chết mặc bay luôn, giờ mới vớt lên nuôi lại, chắc phải thử lại lần nữa