Cảnh tượng khó tin trên sa mạc Sa mạc là những nơi khô cằn, vì thế mà nếu gặp những hình ảnh dưới đây bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi biết chúng được chụp ở những vùng đất khắc nghiệt. Cây cỏ lăn tại những vùng sa mạc Bắc Mỹ. Chúng giống như những loài cây bụi, song về mùa thu chúng héo úa, bong ra và lăn theo gió. Ảnh: Bruce Coleman. Sự nở rộ của những bông hoa xương rồng lê màu vàng khiến một khu vực trên sa mạc California, Mỹ trở nên đẹp hơn. Ảnh: Tim Laman. Xương rồng lê và xương rồng Saguaro phủ kín những quả đồi trong công viên quốc gia Saguaro, bang Arizona, Mỹ. Một cây xương rồng Saguaro trưởng thành có thể chứa tối đa 760 lít nước.Ảnh: Stephen St. John. Do quá gần Thái Bình Dương, sa mạc Sonoran nhận được nhiều lượng mưa hơn tất cả những sa mạc khác trên trái đất - khoảng 25 tới 35 mm mỗi năm. Lượng mưa dồi dào khiến xương rồng Saguaro trên sa mạc Sonoran có kích thước rất lớn. Ảnh: Todd Gipstein. Những cây gai cua Argemone, còn gọi là cây thuốc phiện Mexico, bao quanh những cây xương rồng lê trong thung lũng San Pedro, bang Arizona, Mỹ. Gai cua Argemone thuộc họ thuốc phiện. Ảnh: Annie Griffiths Belt. Những gốc cây bị tàn phá nặng nề trên dãy núi Snake Range thuộc công viên quốc gia Great Basin, bang Nevada, Mỹ là minh chứng cho sức mạnh của gió và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Ảnh: Richard Olsenius. Những bông hoa dại là thứ khiến ong đổ xô tới sa mạc Sonoran - nơi có khoảng 2.500 loài cây. Các nhà khoa học cho rằng có ít nhất 1.000 loài ong sống ở sa mạc này. Ảnh: Annie Griffiths Belt. Minh Long
hehe...cây lũa này chắc phải kiếm cái hồ cao 3m mới bỏ vừa á!!!E khoái nhất là hình ảnh xươing rồng á, đó là 1 loài cây rất khó ưa về hình dáng và gai góc, tuy nhiên khi nó có hoa thì ta thấy rất đẹp và kì diệu, đặc biệt là giữa sa mạc mênh mông!
Ặc, a ăn roài á? A mô tả thử xem sao,hehe Ở Bình Thuận quê e cây này rất nhiều vì là vùng nắng, gió và cát mà!!Người ta gọi là gai Lưỡi Long, nó mà đâm vào chân thì rất nhức và nhức lâu lắm!!!
hehehe cũng có ăn qua vài lần, nghe nói ăn sống, chín gì cũng được, mình thì khoái xào như rau. người Mexico ăn món nầy giống người Việt mình ăn rau muống vây. Họ có cả trăm món chế biến từ dòng họ xương rồng nầy. http://www.yeunguoiviet.com/forum/xuong-rong-xao-trung-t220.html
Trời, k thể tin nữa, cái gì cũng ăn đc, mà k dám thử,hehe..........ý tưởng hay, vài bữa mở quán ăn đặc sản chuyên về các món xương rồng mới đc,hehe
Làm thử vài món ăn đi QSy ơi, không chừng ăn xong đá banh lên chân luôn đó ( cái nầy khỏi cần chứng minh hen, dân Mexico là bằng chứng )
hehe....để bữa nào e hỏi 1 số nhà sinh học về cái vụ này đã, nếu có thể làm ăn ngon lành mà đc nhiều món thì mở 1 quán nhỏ bán thử, làm tốt thì về quê mua vài ha đất trồng xương rồng luôn,hehe....xương rồng này ở từ Bình Thuận kéo dài ra Miền Trung rất nhiều a à, gai của loại này đâm vào rất nhức, nó rất dễ mọc!! hehe...kế hoạch khả thi quá!!
Hồi còn nhỏ, ở Phan Rang hết 5 năm, mình nhớ cây xương rồng này mình gọi là xương rồng bàn chải. Trái nó chín, khéo tay hái đừng để bị gai đâm, rồi vứt mấy cái chùm gai nhỏ nhỏ trên thân trái xong bẻ ra ăn cũng tựa như thanh long .... nhỏ, ngọt, mà ăn được trái ......... cực thân. Chắc hồi nhỏ ăn mấy thứ này, nên giờ ngoài tứ tuần mà đá banh còn ào ào, QSỹ chạy theo đâu kó kịp ! :wallbash: Đề nghị QSy mở nhà hàng "GAI XƯƠNG RỒNG" đê ........ AE các CLB ủng hộ kái nào
Cái này thì đúng à!!Mà a ăn nhiều coi chừng gãi lở mỏ luôn á,hehe Cái này sai à, CN này phải cho a lặn hụp liên tục mới đc,hehe...nhớ tối nay "giữ gìn sức khỏe" hén a, đừng "leo núi" như hôm bữa nữa, kẻo k còn sức thì mệt,hé hé... Đúng là 1 ý kế hoạch cũng khá điên rồ mà cũng khá thú vị đấy chứ các bác!! Để e nghiên kíu thêm hén!!E mà mở hàng đc thì khách VIP đầu tiên sẽ là a meduthu đấy!!khà khà.........
kaka chắc vị cũng giống nha đam thôi nhìn nó gai gai như nhau cả ấy mà :whistling: bỏ vô miệng cái biết ngay, ngoài đó kiếm xương động vật với lũa về làm cái hồ + cá piranha nữa là đẹp phải bít