dzậy thì đc em qua suck 1 xô đc mấy con thì đc,chứ mắc công mấy anh kêu em ko chia sẽ nữa thì chít khakha!
nguyên bày chỉ có 1 em MG thôi .hix hix thôi đành chạy wa cancel cướp bày MG của hắn về chơi tết thôi.
chạy wa cancel bắt về 1 cặp , em mới có 1,5t nhưng mà để lớn sợ ko tới lượt anh . hehe em trống : em mái :
tình cờ nhìn thấy bày fancy đẹp wá cướp 1 em to nhất fancy nhe chứ ko phải mable tại vì chụp hình cùi bắp wá nên thiếu màu . ảnh nó đây : te tè té te .
hehe anh Phát hôm nay bắt lỗi ngữ pháp nữa nha! ở đâu ra hay dzạy.Anh phát còn HM nào dư ko chia sẽ em dzới.Nếu đc em "đạp" xe wa lấy khakha!
Woa, anh Phát hên wúa xúc được 1 cặp MG, thế là em với cancel toàn nuôi mái đuôi dài k biết đẻ rùi,...hic hic.
hôm bữa trong bầy HMPK của em cũng có con thế này nhưng đốm là đốm xanh bữa nay nó lột lại biến thành whitre rùi:dontknown:
anh Phát có cho đăng ký cá ko em đăng ký vài con về nuôi chứ tinh binh của em die hết gùi.Vừa làm xong kệ mà ko có cá.:wallbash:để ép chơi tiếp!
Têt vừa rồi đưa vợ con đi du lịch hết mấy ngày không nhờ được người chăm hộ nên cá trưng tết đi về nơi xa lắm gần hết rồi chỉ còn vài con thôi. HM lavender + rồng vàng PK + rồng cam Pk trong hồ thì còn nhiều lắm . khi nào off anh mang đi 1 xô anh em mang về nuôi hộ dùm nhé. hết tiền mua trùn chỉ nuôi rồi! hehe. dạo này bận wá ko co thời gian chăm nên chỉ lên keo vài con thôi. rãnh anh chụp hình post lên .
thui a phat doi chi toi ngay off cho xa xoi wa.hihihi.cuoi tuan nay ma co xe la e wa hot lun hihihi.dc hok jay a.:lee:
Sau một thời gian mê cá bỏ vợ, anh Phát zờ đây lại quay về nhịp sống thường ngày...đó là....."mê Vợ bỏ Cá" mất rồi....hic hic.....
Bậy nè, trước giờ vẫn mê vợ chứ không mê vợ mà mê cá liệu con cá đó có thể sống trong nhà được ko . hehehehe
mai em wa anh phát và anh vũ.Đừng bày ko có nhà nha!và cũng ko nên giấu cá dưới gầm jường mắc công em phải lôi ra à!