Thì ảnh dưới chữ ký có cô gái đang hái lộc đó bác, he..he.. con đực đầu quá yếu, theo em bác ko nên ép, nếu ép lấy kn thì ok, chứ ép cá chơi mà như vậy thì.......... vài lời nói thật.
Theo KINH NGHIỆM của H thì KHẢ NĂNG bầy này nở khá cao, nếu nở thì những anh em nào trước nói mình NỔ thì vào xem và tự XẤU HỔ đi, đùa chút thôi, chúc mừng chủ cá bạn có 1 con KF trống BIẾT LÀM ĂN đấy
hehehe ép chơi với ép kinh nghiệm thì giống nhau thôi sao lại không ép được..khi nào ép bán mới không được chứ....hehe phải không nè.... niếu mà đã coi qua nhưng video clip về những con cá cũa tui và nhưng bài viết cũa tôi thì sẽ hiễu tui đang làm gì ....thiệt ra tui đang ép ra nhiều chủng loại khác nhau để tìm hiểu và coi những con nào ép ra sẽ như thế nào để bổ túc trong việc ép đẻ sau này... niếu mua cá đã có sẵn thì mình không nắm được tiểu sử của con cá đó từ dòng cá nào cha mẹ ra sao ..còn đây tui tự ép rồi nghiên cứu ..vì những đời sau cũa nó mình đã nắm được tiểu sử của đời trước ....cá la hán là dòng lại tạo trải qua nhiều đời cho nên dòng máu trong người từng con điều khác nhau ..cho nên việc lai tạo không nhìn sơ qua cặp cá bố mẹ mà đoán được dòng cá con ...ai cũng công nhận cá bố mẹ đẹp chưa hẳn con đẹp và ngược lại ..và nhiều con bố mẹ đẹp đẽ con cũng đẹp và cũng ngược lại với bố mẹ xấu ..cho nên ...tui suy đoán là muốn biết chính xác thì phãi truy tìm ra tông tích cũa nhưng đời trước đó coi bố mẹ chúng đã lai những con gì ..vì nhiều khi duy truyền cũa bố mẹ để lại cho đời con nhiều khi hiện ra nhiều khi không...cũng giống con người vậy.... có đứa giống cha có đứa giống tới mấy đời trước của bên cha hoặc bên mẹ ... cha mẹ đẻ con ra nhiều khi đưa đầu giống cha..đứa thứ 2 chẳng giống cha hoặc mẹ nhưng đứa thứ....,5,6 sau này có đưa giống cha trở lại ...cho nên phãi ép đủ loại rồi coi sao... vì mình đã nắm được khá rõ về tổ tông nó trước đây
không hiểu do nguồn nước bên này và thức ăn cũa tui giúp sinh sản hay sao đó mà tất cả những con cá mái cũa tôi mua về điều đẻ được ....không hiểu do may mắn hay sao đó không biết được ...có con cá kamfa mái trước đây trong này điều nói không đẻ được vậy mà nó củng đẻ.. rồi đến con mái này.. chủ trước nuôi 2 năm rồi không đẻ ..nhìn giống con trống 100% ...bụng không có vòi hình thù không nhận ra V hay U ... tôi mua về nuôi gẩn 5 tháng chẳng thấy gì ... đang tính thả hồ ...trong khi chờ đợi cuối tuần nghỉ lái xe mang đi thả hồ thì tui cho vào ở chung với con trống này vì nhà cũng không còn chỗ nuôi ...ai ngờ mấy ngày sau khi cho cá ăn thấy 2 con có cử chỉ giống làm ổ nên rình và không ngờ nó đẻ thiệt .... con hồng két kia cũng thế .. mua trước giáng sinh ...cho ép hoài cũng chắng thấy đẻ ..hôm nọ cho nó vô trong hồ nước lạnh nuôi chung với cá koi(cá chép nhật) nó sắp chết vì nước qúa lạnh ...tôi cho đại vô con cá kia làm cá kè đàng nào nó cũng sắp chết.. ai ngờ hôm sau chằng thấy nó chết mà nó lại phục hồi ..rồi 2 con sống chung khoảng hơn 1 tuần thì khi cho ăn tui thấy có trứng trên tưởng vội bỏ cái dĩa vào nhưng nó không đẻ ở dĩa mà cứ trên tưởng mà đẻ.... đang phân vân không biết số may mắn hay sao mà cá nào tôi mua cũng đẽ cũng làm giống được ....có 1 em này ngưởi ta nói là tân king nhưng không dám chắc lắm vì con này cũng làm giống được ..mà nghe trên này nói tân king hông làm ăn được vậy thì con này là tân kinh hay không phải.. anh em nào kinh nghiệm nhiều thì đánh giá ..dùm ...để coi vận may của tôi hay là do..... đây là 1 cặp ..em mái rất to và châu đẹp lắm.. mõi tội con mái to quá tôi chưa cho ép được với mấy em trống khác . thêm vài hình em mái ..em mái có châu nhiều và sáng.. trên mi mắt của em củng óng ánh không kém
chúc mừng năm mới ...hên nhiều.cá kinh mái 2 năm mới xả trứng là bình thường, nhưng một năm nó cũng chỉ đẻ 2 đến 3 lần thôi. cho mình hỏi là chế độ bạn cho cá mái ăn như thế nào?
Nếu bạn ở VN thì mình có cơ hội hợp tác nhỉ, con trống của bạn có dàn châu hơi giống giống con của 1 người ở dưới Cao Lãnh quá
Cá nở chưa bác?update cho ae biếk thông tin em cũng mới chơi cá nên cũng thík ép đẽ lắm thấy mấy chú cá giống của bák đẹp quá.Thân
cá nở thì có nở nhưng mà chuyện không vui sảy ra... sau khi cá chuẩn bị nờ thì phát hiện trong nước có vi khuẩn lạ ..nổi đầy trên mặt nước ...nhìn giống con bo bo ...vì khẩn cấp cứu cá nên đã hủy bỏ đợt cá này....và dùng nhiều biện pháp giết vi khuẩn này tôi đã dùng các loại thuốc và cùng cả bóng đèn tia cực tím mạnh để giết cũng hông chết mà tại hoạ sãy ra nửa ... do bức xạ của ánh sáng đèn tia cực tím chiếu và mặt (tuy đứng cách xa đèn 4 mét) vẫn làm 2 con mắt bị mù và da mặt tui bị cháy ..phải cấp cứu trong nhà thương 2 tuần nay... bầy giờ xuất viện về nhà ..thì 7 em cá đã ra đi ... loại vi khuẩn này niếu xuất hiện ở vn thì chắc là tai hoạ ....xúc sạch hồ bằng cách nước nóng 100 độ cộng thêm muối cũng vẫn không hết.... và điều đặt biệt loài vi khuẩn này sinh sôi nhanh chóng và lớn mau trong nhiệt độ 43C....sức sinh sản cũa nó chóng mặt ..chi khoảng 2 tiếng sau đến coi lại thì nó đã sinh sản gấp 5 lần trước đó ....trong video clip nhiệt độ 53C mà nó vẫn bơi tung tăng thì sao chết đây hãy coi video tui quay đề cho moị ngưởi thấy nó nè ..... tất cả các thứ thuốc bên này điều vô dụng... niếu bắt cá ra chỗ khác rồi cho nồng độ cao của các loại thuốc thì vi khuẩn này cũng chết nhưng.. mấy con bám vào người cá vả trong cơ thể cá không chết ....sẽ sinh sôi tiếp tục trong nước đang nuôi cá đó ....chỉ còn cách là giết chết con cá đó luôn mà thôi ..... chỉ cần 2 ngày sau khi rửa sạch hồ thì vi khuẩn này lại xuất hiện đầy như ban đầu ......niếu mà điếm được thì chắc cũng cả chục tỉ con ..bơi trong nước ...
cách đây khoàng 3 tháng tui có cho thử 1 bầy cá xiêm con ...khoảng 50 con vô hồ... lúc đầu cá xiem đớp dữ lắm ....nhưng đến chiều cá xiem con chet sạch ..... những con này bám đầy mình những con cá xiêm con ...... nhìn cái chữ ký ở đia chỉ đó chắc hông làm sao kiếm được nhà quá....hehehe... tên tam hiệp đã thay đổi từ hồi 8x rôi giờ là tam hoà ...thì ai con biết đến nữa....ũa mà có phải số nhà 14 là đối diện bến xe tam hiêp hồi xưa hông giờ là công viên.... ngay gần cổng chào gì đó... tui đi 20 năm rồi nên cũng hông rõ lắm.... cùng khu phố với nhau rồi ..khi nào về vn thăm tui ghé coi cá với nha.. ehhe
bạn phải xúc hồ sau đó thả cá xiêm vào để không cho mấy con đó phát triển được nữa mình ơ Tam Hiệp rần Tam Hòa cách cái cổng chào gì đó khoảng 4 cây