Dj : cá không cố định lên ko lúc nào đâu, cứ nhìn em nào cảm thấy muốn lên keo thì bắt em nó lên mần. anngu : Bầy trắng, niềm hy vọng lớn lao của em đã die hết rùi, còn toàn HM Red Dragon thui anh ơi. Chip chíp : Tưởng gì, thiếu tài chính anh đầu tư cho, ép luôn đi....
hehehe.em vừa mới ép được 1 cặp nữa bầy này cũng khá đông.Nhưng do cá cha chăm con không tốt cá con rớt xuống đáy quá nhiều nên em đã bắt cá cha ra rút nước xuống khoảng 5cm ra rưới trùn cỏ để khi cá bơi ngang có thức ăn!!(Số lượng bầy này cũng rất nhiều):football:
Update bầy HMPK gần 7 tuần:hôm nay em bắt 3 con to nhất đàn lên kiểm tra và kết quả rất tốt.Đuôi cả 3 đều đủ 180*,vây lưng rộng.Bầy cá ăn tốt...lớn nhanh...nói tóm tắt và dể hiểu là sẽ có một bầy cá "đẹp"!!kakhaka Update bầy pk 5 tuần->bầy cá lớn đều,đã nhận biết được màu sắc:60% royal bule(giống cha,30% trắng ánh tím,10% xanh metalic.Vài con trong bầy đuôi gần đủ+vây lưng rộng! Kết quả:sau 1 thời gian miệt mài tìm hiểu và được các "đại ca" truyền đạt em đã có chút ít kinh nghiệm,có bầy cá do chính tay làm ra!Em vô cùng cảm ơn BBV(nhất là đại ca Phát,Chip,Lak)vì đã giúp đỡ em rất nhiều để theo đuổi niềm đam mê này!!!! Thanks you BBV!!
khỏi chụp chi cho mắc công buột bọc anh qua lấy cho lẹ,chụp hình cá betta sao cho đẹp thì cái đó khó lắm,mất thời gian nữa.Hiện tại anh anh ko còn 1 con khakha,dạo này bận we ko chăm sock,cá lên keo anh cũng tống đi hết gùi.Đang tính khi nào rảnh làm cái kệ xong mới chơi lại
Ai có điều kiện thì nhớ chụp hình up lên cho anh em xem với chứ. Đây là bầy cá của bác Cancel 3 tuần tuổi, chúng nó sinh ngày 01/01/2010 đó, Bầy green blue và 1 cặp cá tuyệt đẹp nữa, vây lưng, duôi, bụng, cờ, vây bơi đều rất đẹp,tiếc là cha mẹ chúng đẻ song đều quy tiên cả rồi nên k có cơ hội ép thêm bầy nữa và k chụp để post hình được, bầy cá đây :
Vào ngày thứ 7 đẹp trời rãnh rỗi nhưng không có ai rủ làm vài ve hay cfê gì hết buồn wá :wallbash: lôi em mái rồng vàng đi ép (lần đầu tiên ép PK ) bắt em trống rồng vàng lên kè với em mái , ôi trống xấu wá chẳng lẻ thôi nhìn wa thấy em này : 1 em rồng cam . thế là cho tụi nó xxx với nhau ra 1 bầy em số lượng hơi kha khá mình sang ra làm 2 nơi - bắt 50 em bự bự chút cho vô thùng xốp còn lại cho vào chậu xi măng . hôm rồi mưa wá các em trong châu xi măng bị bệnh và đã ra đi rất nhiều , mình vớt ra ngâm thuốc : số lượng còn 121 em sau khi vệ sinh hồ : khử muối - bensol - phơi nắng xong cho các em vào lại hôm wa và hôm nay thấy tình hình tạm ổn ko còn em ra đi nữa - cũng mong như vậy . nếu không có biến cố gì nữa chắc khoảng 2 tuần nữa sẽ có vài em lên keo .
bầy này tối hôm wa đi làm vê thấy xác chết nổi đầy mặt hồ hoảng quá vớt ra ngâm thuốc và vệ sinh hồ . số lượng còn lại cả lớn lẫn bé chỉ còn 151 em thôi. Hix kiểm tra thấy toàn là lavender BF và salamader BF chưa thấy em MG nào cả ! ý đồ là kiếm 1 vài em MG . cancel nói con cha nó chung bày với em này
đếm tối nhìn xa xa là anh Phát đã đaón đc đâu là gái đẹp đâu là thị Nở mà lị.huốn chi mấy con betta này phải ko anh Phát! nịnh dzầy ko biết đc cặp nào ko ta!