Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

" Tây du ký "

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi meduthu, 27/12/09.

  1. meduthu

    meduthu Moderator

    Tập I: Đại náo New York

    Thầy trò Đường tăng, sau khi ăn sáng cùng ông bạn Obama tại Washington DC lập tức khăn gói trực chỉ hướng Bắc, vượt 400KM. Đúng hẹn đã có mặt tại New Jersey lúc 9AM

    [​IMG]

    Hình ảnh các cao tăng từ nước đại Đường
    [​IMG]

    Vài hình ảnh đã đi qua...
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thăm người xưa
    [​IMG]

    [​IMG]

    Dừng chân bên...mồi
    [​IMG]

    cười nào
    [​IMG]

    Quảng trường thời đại, nơi mà trái cầu rớt xuống hàng năm vào ngày tết dương lịch
    [​IMG]

    Chưa ghé thì coi như chưa đến New York..( bào tàng tình dục ) hihihi
    [​IMG]



    còn tiếp..... mỏi tay quá
     
  2. lucson52

    lucson52 Moderator

    Bên đó bắt đầu nghỉ và ăn tết tây phải không meduthu. Sướng nhỉ, ăn chơi từ 24/12 đến 01/01. Rồi tết ta lại ăn tiếp???
     
  3. nhixuan

    nhixuan Active Member

  4. meduthu

    meduthu Moderator

    @Thanks anh Lucson, không dám nghỉ nhiều vậy đâu. Phải lo cày để đóng tiền bill
    @đúng rồi đó bác nhixuan ơi, nếu có bác nữa thì vui hơn
    tiếp theo...
    Ngồi chình ình giữa khu phố thời trang và may mặc của NY là ông tổ nghề may.
    [​IMG]

    kế bên là hột nút và cây kim to nhất nước Mỹ ( không biết thế giới đứng hàng thứ mấy?)
    [​IMG]

    còn đây là bưu điện lớn nhất nước Mỹ, với hàng triệu lá thư và bưu phẩm được chuyễn phát hàng ngày.
    [​IMG]

    Tòa nhà nầy thì Spider-Man từng leo trèo ở trên. ( đứng dưới đất chụp cho chắc ăn khỏi té )
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một chút lòng thành tưởng nhớ đến những người đã mất trong sự kiện 9/11 năm nào.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Biểu tượng và cũng là niềm tự hào của người dân New York
    cầu Brooklyn, sau 14 năm xây dựng và hoàn thành năm 1883 để cho xe ngựa chạy, nay xe hơi chạy vẫn tốt..
    [​IMG]

    [​IMG]

    hầu như đa số những ngã tư đều có những đường để xuống hệ thống tàu điện ngầm như thế nầy.
    vối chiều dài tổng cộng trên 1000KM và vận chuyễn khoản 3 triêu lượt khách cho một ngày. [​IMG]

    Phố Wall
    [​IMG]

    [​IMG]

    trấn giử vùng nầy cũng là biểu tượng của khu vực chứng khoáng NY là " ngưu ma vương"

    đứng gần lấy hên
    [​IMG]

    [​IMG]

    càng hên hơn nếu rờ chổ nầy ( mổi ngày có hàng ngàn người rờ nên láng bóng )
    [​IMG]

    hihihi tạm rời NY, trở về nhà bổ sung năng lượng cho những cuộc hành trình tiếp theo
    [​IMG]

    [​IMG]

    vài món đạm bạc nhưng rất vui và rất tình anh em

    cá trê nướng
    [​IMG]

    thịt cũng....nướng
    [​IMG]

    thêm một nồi lẩu chua cá mang ếch cho ấm áp mùa đông
    [​IMG]

    và sau đó thì không còn nhớ gì nữa
    [​IMG]

    vũ khí để chiến đấu
    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------
    Bác vanhoang có nhiều hình độc bổ sung thêm hen
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/12/09
  5. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Hôm nào mời meduthu về đây viết tiếp phóng sự "Ta du ký" nha.
    Hình chụp đẹp ,đi chơi thấy vui ghê nhưng.... chẳng thấy cái "bóng hồng" nào vậy ......:D
     
  6. meduthu

    meduthu Moderator

    Nhất định là phải có " ta du ký " rồi anh Khánh ơi
    mổi ngày một tập, tới khi nào bị "ngũ hành sơn" đè xuống thì thôi
    Đi...dạo mùa đông thì hơi bị lạnh, nên bóng hồng cũng ngại lắm
     
  7. vanhoang

    vanhoang Active Member

    huhuhu!!!!!!! lộ tẩy hết rồi! mới đăng bên hội họp giao lưu : đố các bạn biết chú betta nào đây ?
    @nlkhanh : thà hy sinh tất cả chứ không thể để lộ "bóng hồng" nào đâu!!
     
    liathiabiet thích bài này.
  8. vanhoang

    vanhoang Active Member

    thôi phá lệ một lần nhe!
    nhìn kỹ sẽ thấy một bóng "hồng" rất ư là nỗi tiếng. Em này đứng đón khách 24/24
    [​IMG]
     
    liathiabiet thích bài này.
  9. QSy

    QSy Moderator

    hehe...a Hùng đi nhiều nơi quá ta!!CHỗ nào nhìn cũng phê!!Hix...ước gì 1 ngày mình có mặt ở đất Mỹ nhỉ?Nghe còn xa vời quá,hix.....e đang chờ xem inside of Museumofsex,hehe....mà a Hùng có vẻ khoái "hàng" của "Ngưa Ma Vương quá rồi!!
    Mà bên đó cũng có cá mang ếch nữa ta?Chắc lần này tửu lượng của a Hùng làm 1 cho a Đạt cũng quỉn càng luôn,hehe
     
  10. meduthu

    meduthu Moderator

    hehehehe cái chổ nầy chụp hình không thể hiện hết cái đẹp của những vật được trưng bày đâu. Phải đi thực tế để cảm nhận và thưởng thức những hiện vật bằng ngũ giác như: nghe, nhìn, rờ.....hihihi
     
  11. QSy

    QSy Moderator

    Vậy hẹn 1 ngày nào đó phải đi thực tế thui,hehe........mà vô cõi này k nhờ thổ địa chắc lại quá,hixxx
     
  12. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Trời ! Qua chổ Bác Meduthu chơi khó lắm! Hổng phải cứ có tiền là mua vé máy bay là qua được! Hay là anh về bên đây chơi đi dễ hơn! hehe
     

Chia sẻ trang này