mấy anh đi Sơn tây thịt ngựa với tắm suối như nào rồi....vào đây kể đi chứ... a Giáp có mang chim ngựa về cho e ko đấy ?:whistling:
Lúc đi đã nhớ là mang về cho em rồi, nhưng đến khi chén thì ngon quá nên quên mât. phải công nhận là Ngon... không khéo tết về qua đó em và vợ vào làm một nồi ngồi nhâm nhi rồi chiều về quê cũng không muộn, he..he... anh em còn lại do không biết bơi và xấu hổ nên bơi ở bể bé trong phòng he..he....:notworthy:
A biết oe đếm từng ngày để xuống tham gia cùng ae ,nhưng có sự cố như vậylần sau cố giắng giữ gìn cẩn thận nhé oe.a cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy ,rồi cũng vượt qua thôi.cố giắng nhé