He..he... còn hơn 1 tuần nữa mới đến off cơ, nhưng em sốt ruột quá, muốn biết chương trình có những j, bác có thể up qua lish được không, anh em vào bàn tán trước cho vui nào....
ư có gì đâu anh em qua mình sau đó vào thịt ngụa ta họp va bàn luận quan trọng là a em dưới đấy chuẩn bị tới đâu rồi thôi
Bác yên tâm, hôm nay là 22 chốt danh sách đi bác Minh ơi. xem có bao nhiêu ng đăng ký , để còn biết mà mâm miếc thế nào chứ bác nhỉ? cả xe cộ nữa mà.... có j mai kia sẽ có thông báo cụ thể từ bác Minh thôi.:rose:
Tôi sẽ báo chính xác trước ngày đi số lượng người để còn chuẩn bị thực phẩm và rượu không thì tôi lại nhịn đói à ???
e ko đi đc rồi...đi đông ae mà ngả nguyên con ngựa bạch nhớ phần e cái chim ngựa nhé....a Giáp đi nhớ cầm về cho e đấy...
Ông HUY đâu rồi off lần này ở trên đấy ông phải chăm lo cho ae cẩn thận đấy nhé thời gian này đi là rất thích hợp chứ vài hôm nữa là tết thì mọi người không thu sếp được đâu.
Sao Không đi đc hả em, ngẩu pím ngựa là ngon lắm đó, còn lâu mới đến lượt chú, ăn vào sung quá lại khổ , he..he.. Huyền AG ơi tránh xa thằng Nam ra nó ăn... í..ị.....
...đi mà...đi mà....cầm về cho e...e làm quà noel-năm mới cho e Huyền....:football: ...hôm sau e thi học kì rồi raying::notworthy:...thật ra thì ở nhà cũng chả học hành j đâu....nhưng mà ở nhà thi trượt so với đi chơi mà thi trượt thì theo anh cái nào tác động tâm lí xấu hơn đến cụ thân sinh ra e ?:lee: