Số là cuối tuần, tính tìm một em gà nấu cháo cho ấm áp mùa đông. Bất ngờ là thấy một món mồi lạ, tuy lạ nhưng cũng quen đó là lão trư, lão trư đến từ núi rừng hoang dã nhận diện lão trư chờ gì nữa tiễn lão lên đường thôi vấn đề rắc rối là lông lão nhiều như lông heo...rừng vũ khí cần thiết để chiến đấu với lão trư sẵn sàng... lâm trận và cuối cùng là chiến lợi phẩm.... xin mời các bác tham gia cho vui vớt từ nồi cháo ra là được dĩa thịt luột thơm lừng dùng để chấm mắm nêm và sau sống... gợi nhớ hương quê.... lão trư quây thay thế cho heo sữa quây hôm nào.
Anh Meduthu khéo tay ghê! Nhìn ngon lành quá! Cái này mà có thêm vài chai nữa chắc cả tiểu đội...xỉn quá!hehe
Ôi, ngon quá a Đ ui!!!Phải heo mọi k ta?Mà sao bên đó cũng có món này?hehe...thèmn quá đi, làm vài ve thui!!!
thanks anh, vài chai thì có nhưng "tiểu đội" thì tìm không ra. Chỉ có 2 thượng sĩ già ngồi cưa cẩm. đừng nói to, hàng xóm biết thì nguy. Heo rừng chính tông ( heo sữa khoảng 4-5 kg)
hehe...hay quá xá!!Heo rừng ở đây kiếm khó, vậy mà....hixx....chắc 2 thượng sĩ già cưa e này xong quỉn càng luôn quá,hehe
Mấy em nầy mò vào những trang trại nuôi gia súc của mấy người mễ để tìm thức ăn, nên bị tóm. Mấy tay mễ kia tha về tiệm bán gia súc ở gần nhà và gọi lên lấy. Còn xử tử thì... theo cách thủ công. Do một người bạn làm giùm, tuyệt đối là không cho lão ta la to hàng xóm nghe.
nhìn a làm gê mà thèm wa',a làm jay ko sợ bị phạt ah,bên đây e chỉ làm đồ nhậu cho pa e ăn như là gỏi xoài mắm tôm và ba khía,hay gỏi đu đủ mắm tôm ba khía,mí e nì nghe nói làm thịt nó bị phạt 25 ngàn @@
nhìn lúc trước khi nó bị tử hình sao mà thấy tội quá....... nhưng sau khi hành quyết thì....chẹp......chẹp....!