Hihi... chưa biết được, Nhưng có 1 điều em biết chắc chắn là tháng này em phải mất hơn 1tr tiền điện , hu..hu... ăn chơi tốn kém quá.
kekekekeke tình hình chung ông em ơi.Mình ốm thì ko sao nhưng mấy oe ấy mà hắt hơi sổ mũi là rách việc
Nói chuyện đắp chăn, các bạn nhớ phải tập dần dần nhé, đối với LA HÁN có lẽ không lo bằng cá rồng. Hôm qua mình đã cầm cái chăn ra định đắp cho cái bể 1,5 m. Mình cầm và dang rộng ra để trùm thì chú cá của mình đã lao ầm ầm. Sợ quá, mình phải cất vội chăn đi. Có lẽ muốn che phải làm từ từ,mình làm nhanh quá, Kinh nghimmj rutts ra là phải che từ từ từ phía dưới lên trên vậy, đầu tiên sẽ che độ 10 cm, sau đó dần dần...
mấy hôm nay rét quá cá tụt đầu ghê người đen xì dù mình để 30 độ rồi cùng lắm nó lên được 26 còn ko 24
Mùa đông năm ngoài mình có mỗi 18 cái bể từ 50cm -> 1,2m. Sưởi 300w mà chẳng mấy khi đèn tắt. Choáng. ------------------------------------
thế thì cuối tháng trả tiền điện thì có khi phải gọi 115 trước ấy đấy ko thì lại mệt.hiii năm ngoái mình toàn vào cacanh.com.vn lên ko biết anh em sớm.
E CO 2 BE. MA THAY DONG HO QUAY TIT THO LO RUI.MA BH BAC CO 18 CAI ec ec ec ec Cuoi thang phai len toi TIEN TI ay nhi BAC QUANG nhi. .. ..hehe
oạch chỉ khổ e đi thuê nhà điện 2,2k/ số thang rét vừa rồi 3 bể 80 thịt của e 900k .mặc dù em đã rút tủ lanh để tk điện và thắp đèn bể cá suốt cho mấy em nó ấm áp