đi làm về thấy 2 em đã làm xong việc ..vội chụp máy quay 1 tí làm kỷ niệm hôm nay nhìn thấy 1 số đã có đầu đen.. mai chụp mấy tấm cho anh em xem hôm nay đầu đen còn ít quá mái trước khi đẻ trống cách đây hơn 1 tháng đàn cá này mẹ đã chết do sơ ý ngăn kiếng hông chắc con trống khác qua cắn chết sau 50 ngày cá con như vầy ...do đi làm sớm về trễ nên ăn uống thất thường nên cá con lớn chậm. trong đàn có nhiều em châu nhiều và châu quấn đầu ..chắc theo di truyền cuả cá mẹ ... đuôi gì thì chưa biết ... clip cá con hôm nay noel update thêm hình ảnh cá con.. mọi người đánh giá dùm cá con có tương lai gì hông ?? cuối cùng đến bây giờ chỉ còn 8 em sống sót ....5 em bự bự bình thường 3 em bị đẹt cá size 1 ngón và nhỏ hơn coi trong hình sẽ thấy to hơn cây viết chì 1 chút xíu
Mới 1 ngày sao mà có đầu đen dc bác ??? Khi nào nở up hình cá con nhe bác PS : bác đặt tên clip ngộ vậy ?? con nào là green matrix và con nào là KL ạ ?
hôm nay là ngày thứ 3 rồi nó đẻ chiều chủ nhật nhưng hông để ý nên thứ 2 đi làm về đã thấy nó xxx xong....hôm nay mới up lên nên đọc hiều lầm là mới 1 ngày ..con cá mái mua ở thai lan họ gọi là green matrix . ..còn con cá trống mua từ vn họ nói là king lai ..tui cũng chẳng biết nó là gì cả mua sao nói vậy thôi à đây là link lúc tôi mua ... http://www.aquabid.com/cgi-bin/auction/closed.cgi?view_closed_item&fwflowerhorn1254188662
Con trống là king kamalau, mái thì giống cũ wá nên ko bít gọi sao ^^ Up hình dĩa trứng đi bác. PS : bác ở HN à
không tôi ở cali nước mỹ ủa loaị cá mái đó cũ rồi hả.. bên này thấy bà con dành nhau mua loại này.. hôm nọ trong nhóm mới mua 1 bầy bên thái về bà con dành nhau hết trơn tui mua được 7 con nhưng bận rộn làm dàn hồ nuôi chưa xong giờ chết mấy con còn lại 3 con ... chả hiểu sao gọi là green matrix... tui thấy nó màu vàng mà đâu co xanh gi đâu... gọi golden ... gì đó đúng hơn up lên nơi nuôi cá mình chơi cá không kinh doanh không tiền bạc ..vui là chính
trống mái đều có dán áo đẹp wá,nếu thành công thì hậu duệ chắc là có dàn áo long lanh,chúc bác thành công nhé.Thân
Chúc mừng bác đã thay đổi ngôn từ, cách nói chuyện người lớn hơn rồi đó con Trống đẹp quá, con mái nhìn mỏ với đuôi giống kamfa đời đầu nhỉ
Trời ơi, bác chơi cá mà nguyên như cửa hàng cá luôn, nể quá, con trống đẹp nhưng đầu chưa được khủng, hy vọng đàn con sẽ tốt, em chỉ mong có diện tích bằng 1/5 của bác để dành cho cá của em thôi...
Mấy con cá của bác nhìn okie...nếu bác ép nuôi chơi thì e thấy vẫn còn đẹp hơn ở vn nếu gọi là nuôi chơi....ở vietnam 1 số người nuôi chơi cũng ép mấy con mái nhìn y chan cá thịt....chẳng có tí châu nào hết....theo e nghĩ nếu ép thử nghiệm thì okie....còn đã gọi là ép ra cá đẹp thì bác nên xem lại trống mái....thường thì nếu dòng đã lâu thì nên ép mái châu thật nhiều và đầu to....nên lựa con mái đẹp thì mong ra đàn con đẹp...còn mái ko châu thì chỉ có thời xưa mới chơi Nuôi cá là 1 nghệ thuật ...và người ép cá là 1 nghệ sỉ... Vài lài góp ý nho nhỏ....có gì mong bác bỏ wa... Thân chào
kiếm đâu ra con cá mái đẹp bây giờ.. 1 con cá mái đẹp chắc củng trên ngàn đô.. con mái này tui mua nó vừa tiền ship cùng trên 250 đô rồi ..mà không có đề mua nữa ..với lại mỗi nơi chơi cá khác nhau bên này không chơi hàng đầu bự khủng đâu ...họ nói là cá có tật ...và châu nhiều họ nói bị ghẻ ....thông cảm mỗi nơi chơi có khác....đầu to quá nó cúi xuống mấy đứa bảo vệ súc vật mà thấy nó bảo là "hành hạ súc vật" nó đốt nhà mắc công lám/ hehe riêng tôi thì cũng chằng ưa con cá có cái đầu bự luôn và khoang khoang gọi là "châu" gỉ đâu nhìn nó sao sao đó... nhỉn cá đầu bự cảm giác nó giống người " hành tinh lạ" xuất hiện ...tôi chỉ thích thanh tao và có 1 cái gì đó đặc biệt là ok thôi ....
70% trứng hư 20% cá bị hút vào ống máy bơm vì sáng nay đi làm quên tắt ....10% đang bò bò...chắc được khoảng 25 con trong khi chờ đợi up video ..up thêm nơi ép cá và nuôi cá