CÁO PHÓ : Xin vô cùng thương tiếc thông báo cùng mọi người. Bác cancel, nhà lai tạo kiêm thủ quỹ của BBV, người luôn có mặt trong tất cả những buổi Off, người mang lại không khí vui nhộn và những màn thu quỹ lay động lòng người (khiến ai cũng phải chảy nước mắt vì bị vét sạch túi).raying: Gia đình BBV đã có mặt để đưa tiễn bác cancel nhận công tác và làm việc tại TP.HCM, nhân tiện đưa tiễn bầy cá của bác cancel về nhà mới. Ai cũng ngậm ngùi, sụt sùi cười không lên tiếng (cười trong bụng) vì bắt được 1 mớ cáraying:. BBV hy vọng những lần Off tới sẽ tiếp tục có sự góp mặt của cancel kiêm thủ quỹ, bởi vì k có bác thủ quỹ, tiền quỹ của chúng ta sẽ k có ai thu, tiền ăn nhậu cũng sẽ k có ai chi, tiền dư kỳ trước cũng sẽ k cánh mà bay:lee:. Thế nên sự có mặt của bác cancel là rất chi cần thiết. XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ !! và sau đây là một vài hình ảnh về buổi đưa tiễn bác cancel : Bác Phát đang nghía mấy em Orange : Quân bé bự thì tranh thủ lúc "chủ vắng nhà" vơ thêm vài em : Và đây là chiến lợi phẩm trong cuộc chia tay đầy nước mắt ::notworthy: ÔI SAO MÀ XÚC ĐỘNG WÚA KAKAKAKA
xin chia bùn cùng bác quân gầy.và chia vui cùng bác phát và quân béo.khakha.nhớ chia cho e với nha.huhu
huhuhu chia tay bác quân còm buồn wé à!Bác đi mầm ăn mạnh giỏi nha,lâu lâu nhớ gửi cá về cho BBV.Xong việc bác nhớ về ép cá để BBV còn có cái mà cướp! Còn con nào giấu trong WC khai ra mau!
hôm bữa cancel có hỏi em . Bé Quân nói có liên lạc được với em đâu mà hu với hu. bữa off đến giờ đi đâu mất tích vậy em ko thấy online.
trùi ui làm ji` tới lược a e út mình đc chứ.a quân béo và a phát ẫm hít ùi.huhu :wallbash::wallbash::wallbash:
Trời . anh với Quân béo đâu có bắt mang về đâu . hôm bữa cancel nhờ bắt về nuôi dùm ,nhưng anh và Quân béo thỏa thuận với cancel là mang về nuôi phải trả tiền công nuôi cho anh và Quân béo (hihi dao này thức ăn hiếm mà)- sau 4 tiếng không thoải thuận được về công nuôi cancel đành phải đi dụ thằng bạn của mình (Lộc thành viên mới người có bụng béo trong hình đấy) với 1 loại quyền lợi sau khi nhận nuôi dùm, cái này bi mật ko được tiếc lộ...hehe