Sáng nay mở mắt ra ngó cá , ko thấy anh chàng giant của bác cada đâu cả . Mình lật tung nhà mà vẫn ko thấy ??? Chỉ có 1 đối tượng đáng khả nghi thôi , mở hộp lọc ra nhìn kĩ mới thấy đc 1 sợi vây đuôi . Kính thưa a e là ngôi nhà cháu giant là tầng 2 nhà a La hán đẹp trai , nên khi xổng chuồng cháu đã .....hic .....mất tích . __________________
chia buồn với bác Kiên và bác Quý... @ a.Kiên: con mái green giant MG anh cho em đã đc thả ra sông vì nó bị bệnh nặng quá em chữa hok đc.
chài, la hán là cá jì mà zữ vậy bác kiên. E nghĩ chắc nó hiền nành nhưng mà do ai đó hay trêu đểu nó nên nó mới dữ dằn thôi :whistling:. À mà cái mồm con la hán nó nhỏ nhỏ xinh xinh thế mà sao lại nuốt đc cả con giant hả bác kiên? Bác sem còn miếng "shịt" nào của con giatn còn lại k
lộc ơi nhà bán cá không, tớ qua bắt luôn ( mà lộc nhà mình có khiếu nói ghê ... trời phú cho cái miệng xinh xinh ... hay hót ) :whistling:
Cũng khổ cho cái thân nó lắm cơ , vì nó ko chịu nhả bọt nên e chưa dám cho nó ABC . Chứ ko nó đã làm việc mệt nghỉ òi ,3 con mái giant chứ ít ỏi gì đâu a . Thôi số nó vậy rồi có nói thêm nó cũng ko thể cải tử hoàn sinh đc a e ạ .:notworthy::notworthy::notworthy:
tối nay lúc 20h30 e đang ngồi chơi game thì em nhận được 1 lời khiêu chiến từ ku Ngọc rủ chiến cá và em xách 1 chiến binh của em đi chiến (cá em vừa lên chức bố) và trận chiến bắt đầu từ lúc 20h35' và kết thúc lúc 22h45' kết quả là chiến binh của em thắng oanh liêt và tang con của em bị sứt sẹo hết người vây lưng bị đánh lòi thịt ra còn con của Ngọc thì tang bị sứt mồm và tróc 1 bên mang :lee:
1 ku sứt môi lồi rốn, 1 cu tương tang cửa nhà - bị thương trầm trọng thôi thì cùng là anh em trong hội, 2 người mang cá sang đây bác sỹ 360° chữa cho, chứ bị thương như vậy làm sao mà làm việc từ A - Z nữa........ tiện thể bồi bổ bác sỹ vài nhóc nữa nhé .... :whistling:
do vết thương quá nặng nên 2 pé đã cũng nhau về nơi an nghỉ cuối cùng rui mình ko muốn nhắc đến nó nữa minh nhớ 2 pe đấy quá Y_Y
à mà nó vừa làm bố fải không, tớ qua nhà chữa trị cho đàn con của nó nhé, không được gặp mặt thằng bố thì ta thẩm mĩ thằng con, bồi dưỡng cho hậu thế cho xin cái địa chỉ mai qua xem tiện thể lấy thù lao thắp hương cho bố các cháu bé:football:
tình hình là đàn hậu duệ của cá bố rất bé đc có 9 ngày tuổi thui khi nào đến thời kỳ suất chuồng thì tớ alo ấy đến thăm nhé
Lày cho nói lại đi...con tao chỉ hơi bị 1 tí thôi nhé...sang mà xem...vẫn đẹp lắm...con mày thì trông thảm hại...đc mỗi cái mặt đẹp...mà sáng nay đc phỏng vấn 1 cao thủ trong làng cá đá...đc biết là ngâm lá bàng 2 tháng nên nó đánh lởm thế đấy...
THẾ BỐ CHÁU BÉ LÀ CÁ ĐÁ, MẸ CHÁU BÉ LÀ GÌ HAY CÁ hmpk LOẠI GÌ VẬY BẮT SƠM THÌ MÈO NÓ KÔ NGÓ NGÀNG, CÁ 9 NGÀY THÌ 500vnd NHÉ
mày đừng đánh thua đổi tại ngâm lá bàng nhé hehe chung cuộc là cá ai thắng nhỉ :whistling::whistling::whistling::whistling::whistling::whistling::whistling::whistling:
500vnd hả ???? Chơi luôn chứ em . 5 ngày nữa cầm 5 chai vnd qua nhà a bắt cá nhé :whistling::whistling::whistling: Đếm đc bao nhiêu con trả xiền bấy nhiêu con , hoặc chú muốn mua theo kg cũng đc :whistling::whistling::whistling: