Tình hình là lúc chiều ra khỏi nhà thi thấy cặp giant bat đầu "iu" nhau rồi , thế mà luc nãy về thấy em mái nằm im một góc , mang thở gấp gáp, em trống thì lượn lờ xung quanh có vẻ ăn năn lắm. trên tổ bọt thấy lèo tèo vài quả trứng... quan trọng là bụng em mái vẫn căng nguyên mà ko chịu đẻ nữa à. Làm sao bi giờ anh em nhỉ??? có ai gặp trường hợp này bao giờ chưa ??? Rg.
em mái có bị yếu ko anh nếu thế thì cũng giống cá nhà em rùi con mái bụng căng trứng và chỉ đẻ 1 vài quả trên tổ bọt, em nghĩ chắc là bụng nó có vấn đề or nó không chịu đẻ :dontknown:
a nên bỏ 1 vật cản vào hồ ép , để khi mệt quá con mái có thể trốn vào đó , khi nào ổn nó lại mò ra đòi ABC , cá cũng biết mệt mà bác .
Đầy đủ hết d/c em ạ, mà có lẽ con mẹ này nó béo quá ( ku N.Anh nhìn thấy còn phát hoảng ) nên khó đẻ, chắc lại vớt ra cho dưỡng lại mấy bữa quá. Rg.
khó đẻ do mỡ bụng dày quá hả anh Quý. bọn giant khó đẻ đấy anh ạ lần trước em ép con giant nó cũng thế. đẻ đc tí trứng là nghỉ, bụng vẫn căng phồng
Uh, đấy cũng là 1 nghi vấn, cũng có thể con trống mới ép lần đầu nên ít kinh nghiệm nữa nên chúng chóng mệt:whistling: Tóm lại đã tách em mái ra dưỡng lại roài, hy vọng lần thứ 2 sẽ ok raying: Rg.
Hehe,lần trước e đi tung tăng tung tăng lướt web thì gặp 1 bài viết có nói là giant khó ép đẻ bởi vì là cá trống nó k sung đc như các loại khác. Chả biết co phải vậy không nhưng mà con giant trống nhà e chăm con tốt lắm. 200con cơ đấy
nói chung giant thấy mọi ng bảo là khó ép đẻ nhưng em ép đc 200 con thì cũng đáng nể đấy nhờ? hi vọng tỉ lệ sống sót caoraying:raying:raying:
Công nhận bọn giant khó ép thật, vờn nhau chán chê rồi...bỏ đi ngủ. Hôm nay có cặp thứ 2 trống Thái với mái của Kiên đẻ tiếp mà có mỗi con mái lượm trứng lên, thằng trống mặt mũi bặm trợn chỉ đứng nhìn ghét thế ko biết , bọt thì nhả có tí ti chắc lại phải ấp nhân tạo quá. Rg.
oh, anh ơi bọn giant toàn cá mái nhặt trứng đấy, bọn mái đc cái đảm đang, bọn trống thì ngu vật @ dragonboy: hi vọng lần này tỉ lệ sống đc 2/3 nhể
e ấp nhân tạo chưa bao h nở cả hê hê :lee:. @a.nghĩa: Yên tâm đi ông anh, hiện giờ quân số nhà e là 4 bầy rồi
ôg a có im đi k :wallbash:. Thảo nào, trưa nay thấy cả lũ mới nở la liệt dưới đáy. . Thôi! Bơ ôg a :notworthy: Mồm thối kinh khủng raying:
:notworthy::notworthy::notworthy: A đã bẩu rồi mờ.... 2 tháng nay hắn chưa cọ bộ hàm đâu :notworthy::notworthy::notworthy:
Hôm qua lại ngồi xem lũ cá con 2 tuần tuổi bị nấm sưng đầu. Đau khổ quá! May nhờ hỏi đc tiền bối Kiên nên tình hình cũng có vẻ sáng láng lên . Hay nhất là hôm qua lúc đang ngồi bơ phờ bơ phờ ngắm lũ cá con thì có người gọi điện đến và nói những lời rất chi là...
oé. anh toàn vu khống là em k đánh răng, tại thằng ku Quân nó có biết chăm cá con đâu, thấy toàn kêu chết anh ạ.