Được ở trong ngôi nhà Plus-Nyan, lũ mèo đúng là sướng như tiên. Panda (theo Crook) Vòng quanh thế giới: cầu thang riêng cho miu miu Quán cafe... MÈO Nghĩa trang độc nhất vô nhị Việt Nam Chịu chơi bỏ ra 6 tỉ để xây nhà cho... Chó Khách sạn VIP cho mèo Có những người dân Nhật Bản rất yêu thích mèo. Chính vì thế nhà thiết kế Asahi Kasei đã sáng tạo ra 1 ngôi nhà với các tính năng đặc biệt dành riêng cho mèo. Ngôi nhà được gọi là Plus-Nyan. Đây có thể là một giấc mơ về nơi ở của những chú mèo đối với chủ của chúng vì nó được nghiên cứu kỹ càng và được thiết kế để giải quyết thuận lợi các nhu cầu của chủ và mèo. Ngôi nhà được hỗ trợ một số chức năng chính như: Lỗ thông không khí cho mèo đi bộ, leo trèo, cửa dành cho mèo, bàn dựng tại bục cửa sổ, không gian trong phòng tắm được thiết kế tách biệt, phòng ẩn nấp dưới cầu thang, hàng rào đặc biệt để ngăn ngừa mèo chạy xa... Ngoài ra, chất liệu được sử dụng ở đây cũng rất thích hợp với mèo. Cùng ngắm nhà nuôi mèo cool nhất của nhà thiết kế Asahi Kasei nhé! Đẹp thôi rồi luôn! Bậc thang cho lũ mèo thỏa sức leo trèo Cửa cho mèo Thanh xà ngang cho mèo đi lại Còn đây là một số thiết kế nhà đặc biệt khác dành cho người thích sống chung với mèo Hem biết nói gì nữa vì công nhận là quá "pro" nguồn"kenh14.vn
hờ!fá đi nè!>"< nướk ngoài ng` ta iêu động vật thế chứ,có các trại nui đv bị bỏ rơi,k nơi nương tựa,ng` thy iêu đv,có thứk ăn riêng cho đv,có nhà,ổ,cầu thang cho đv,đồ chơi,......ôy trời.....
thế huh????:notworthy: em hỏi nhỏ:có ai trong diễn đàn này bị mèo nhà,mèo hàng xóm,mèo lang thang cơ nhỡ,mèo đói,mèo no,mèo béo,mèo gấy,mèo xynh,mèo xấu,mèo mẹ,mèo con,mèo bố,mèo anh mèo em mèo chị,mèo ông mèo bà....(đại loại nó là mèo)...ăn trộm cá chưa ạ????? cho em sửa,không có mèo xấu và có ai căm thù loài mèo không?????
x( trời!quả không sai!tuy mỗi anh thú thật,nhưng em biết mà>"<còn nhìu ng` gét mèo lắm>"< mấy anh cứ thử viết thế này,trong box mèo của vietpet coi,mấy hị em trong đó oánh chết luôn!!! em thỳ thíc cả cá lãn mèo,nhưng chưa bao h` cân đo đong đếm xem iêu con nào hơn!chỉ biết rằng nếu mèo nhỡ vớt con cá nào,thỳ đành chịu thôy!k cứu đc là cái chắk!bóp cổ nó nó cũg k nhả ra đâu mà
oh. mình cũng thích mèo lắm. Cả chó nữa chứ. Mèo thì làm món TÁI MÈO. CÒN CHÓ THÌ HẤP, NƯỚNG, RIỆU MẬN... VÀ đặc biệt món DỒI CHÓ thế mới có câu " SỐNG TRÊN ĐỜI ĂN MIẾNG DỒI CHÓ. XUỐNG ÂM PHỦ KHÔNG CÓ MÀ ĂN" Hihi còn về mèo thì mình có kinh nghiệm đầy mình. Hồi sinh viên có mấy em mèo chuyên ăn vụng, Thế là mình tóm mấy em này và làm vài món khao sinh viên cả phòng trọ. Nghe thiên hạ nói: ĂN THỊT MÈO NGHÈO 3 NĂM. Thế là mình mời hết thẩy sinh viên trong nhà trọ làm bữa nhậu để chia sẻ cái sự nghèo ( mỗi đứa có vài tháng). hihi mà mình thấy sinh viên nghèo suốt có giầu đâu. Nên cứ có mèo là làm món TIỂU HỔ. Bạn nào có mèo hú mình một tiếng bảo đảm 1'30" ý quên 1h30' là có TÁI MÈO nhậu liền. VINABETTA
Ặc ặc ai nghĩ ra món thịt chó thịt mèo thế nhỉ??? Vì nó mà nhà em mất hết 3 con dog ,2 con cat mà toàn là mấy con dễ thương nhất hic hic