Ặc ác quá đi ăn thịt mấy con trăn . Hồi nhỏ em có nuôi 1 con nó theo em không hà có hôm nó vào phòng ngủ với em dễ thương lắm nhưng mà hôm kia quen đóng chuồng nó bò qua nhà hàng xóm người ta đâp chết em nhớ kì đó em khóc ròng 3 ngày trời . Nó có đẻ được mấy ổ trứng vì ông hàng xóm em có nuôi trăn đực nên cho đẽ luôn . Hồi đó trăn con bán 20.000 /1 con làm sổng mất 2 con do vườn nhà em rộng quá cây cối lại um tùm nên tìm chưa ra nhưng nuôi gà bị mất hoài nên biết còn ở trong nhà hehe
hay à nha ! nuôi con này có dễ ko e , mà a ngại nó hôi lắm . Nó có vẫy đuôi giống dog ko ( mỗi khi thấy chủ)???