- Mặc dù ngày xưa cá xiêm không phải hiếm, không phải mắc tiền đối với HS, nhưng cái thú cả đám xách vô cầm vợt đi tìm "gái quê" thì vẫn rất hấp dẫn lạ kì, bởi không tốn tiền, lại đi giống như dã ngoại vậy. - Nói vậy chớ đi xúc cá lia thia cũng cần phải có kinh nghiệm và cũng gặp không ít nguy hiểm như rắn nè, bơi qua ao hồ sông rạch nè và cả trời mưa sét đánh rầm rầm mà ta thì ở giữa đồng không mông quạnh. - Nghề chơi cũng lăm công phu, cá lia thia đồng thì nhiều nhưng muốn kiếm được những con to lớn, ngon lành thì phải đi xa, đi vô những nơi nào có những ao hồ vắng vẻ, ít người xục xạo. Rồi một ngày chúng tôi phát hiện ra một bí mật rùng rợn nhưng không kém phần hấp dẫn, đó là trong khu vực nghĩa địa, cá lia thia thường rất tốt, nhất là ở mấy cái hố đã lấy cốt, cá rất to, nhưng còn phải đợi cái gan nó to lên đã. Chống chỉ định: không được dắt con gái đi theo (thấy mấy tấm bia là muốn xỉu rồi) Đó là vài dòng không dám chia sẽ với các bác !
giống dế quá,chui vào nghĩa địa bắt thì dế mới dữ ,hehe em thấy liathiaxautrai có vẻ có 1 tuổi thơ gắn bó rất sâu sắc với betta,mong rằng sẽ học hỏi đc. nhiều kinh nghiệm từ anh
he he bạn liathia có niềm đam mê nuôi cá mảnh liệt quá hen. mình cũng thích lắm nhưng mà không dám vô nghĩa địa thành ra toàn cá nhỏ không hà.
Nghĩa địa thì cũng tùy địa phương, với lại hồi xưa hoang vắng lắm, lại có nhiều ao hồ và ruộng xen lẫn. Nói chung trẻ con thì háo thắng lắm, tụ tập lại thì chuyện gì cũng dám làm, hồi đó mình đâu biết mang xanh hay mang đỏ đâu, thường gọi là cá mun (mang đỏ), cá sáp (mang xanh) thôi.
Bi h xúc cá lia thia chắc ko còn đâu anh ơi. Người ta phun thuốc trừ sâu với thuốc diệt cỏ ghê quá, đâu còn con gì sống dc nữa
Bạn Liathiaxautrai cho mình hỏi ngày xưa bạn vớt cá ở vùng nào mà vừa có mang xanh vừa có mang đỏ vậy? Nơi đó bi giờ còn nhiều nữa không?
Hi Kiatisak, hồi xưa mình ở Cà Mau, bây giờ cá ít lắm, người ta nuôi tôm nhiều quá. - Cá mang đỏ (màu đen ánh kim) thường sống ở những nơi nước có nhiều bùn ít phèn. - Cá mang xanh (màu vàng nhạt it ánh kim hơn) thường sông nơi nước nhiều phèn, bản tính nhát hơn mang đỏ, nhưng khi chịu đá thì dữ lắm.
em xuống Rạch Giá đi ra ao kếu mấy đứa nhỏ vớt cá lia thia đồng thì chả thấy 1 con nào mang xanh,kiếm đc 1 em lia thia là ngon lắm rồi mà chả em nào mang xanh,toàn là cá bải chầu ,vảl ại cá lia thia đồng bị cá lóc bắt nạt dữ lắm ,cá lóc nó khẻo nó ăn mấy con lia thia ở ao hết,con nào mà sống là đá rất dữ,đòn cực nhanh và chính xác,vò lia thia đó chuyên ăn vụn cá lòng ròng mới đẻ
Mình cũng không rõ con lia thia vàng nhạt là loại mang xanh gì nữa, nhưng chính xác ở quê có 2 loại như thế. Mình thấy ngay ở VN mình vấn đề nghiên cưu lia thia đồng còn yếu lắm, thông tin còn thiếu nhiều lắm, nhiều khi muốn tìm hiểu mà không thấy tài liệu.
Ôi mình xin đính chính nhé, có nhầm lẫn đây. Con lia thia mun (Betta aff. imbellis) là mang xanh, còn lia thia sáp (Betta splendens) là mang đỏ.
Bạn xem trong bài tổng hợp này, phần Cá betta hoang dã – cá lia thia – cá Xiêm, hy vọng bạn phần nào tìm được thông tin bạn cần.
Ở quê tôi nơi nào có ruộng là hầu như có lia thia hết. Thỉnh thoảng đi câu cá rô "hột bí" còn giật được lia thia, còn nếu muốn bắt lia thia thì chờ gặt lúa xong đắp bờ tát là có liền hoặc lấy sợi thép nhỏ làm lưỡi câu ko có ngạnh, móc con trùng đỏ vào, đến mấy cái "đìa" nước trong veo nhìn thấu đáy thả câu thế nào cũng có một đám lia thia bu lại tha hồ mà giật. Bác nào về Bình Định săn lia thia thì pm em nha, bảo đảm cá to, đuôi dài màu rực lắm.
Rạch Giá thì đúng rồi đó bạn nhưng mà bạn phải có thổ địa ởi đó mới được còn nếu ko thì ko tài nào bạn xúc được cá đâu mang xanh thì Vỉnh Long+Trà Vinh+Sóc Trăng+Bạc Liêu+Cà Mau 2 là Đồng Tháp+Cần Thơ+Kiên Giang+An Giang đều là cá mang xanh hết ko có thổ địa thì botay còn có thổ địa thì tha hồ mà xúc còn về phần liathia cũng có 2 loại nếu cá ởi ao thì đá được còn cá ởi sông với bưng thì ko chơi được
vậy cho hỏi muốn bắt đc mang xanh ở VN thì có khó kg ,tỉnh thì đi đc rồi,nhưng mà sợ kg biết bắt,lội xình,xuống ao,ớn nhất là mấy con đĩa
lia thia màu vàng nhạt thì có ở Tiền Giang , hồi đó bắt đc 2 con đẹp mê hồn khi xung lên thì thân ánh kim vàng nhạt đuôi cũng màu vàng nhạt, chắc chắn là ko có lai đâu vì vùng đó gần ngay trại giam đồng tháp , 4 bề hiu quạnh , tiếc là khi mang về thì die mất 1 con ,còn 1 con thì nhảy ra tự tử , hu hu à chuyện cách đây mấy năm gòi.
sax dể ăn quá:T đy kiếm cá ngoài đồng thì bơi qua thì gặp nước cún đy lun thì sa0 với lại chui vào cái lỗ bắt cá hên xui gặp con rắn nguy hiểm xí mẹ
Anh liathiaxautrai ở Cà Mau hả mình cùng quê nè. Em thấy 2 con mang xanh hay mang đỏ con nào cũng co mau đen nhưng mang xanh thì đen hơn, còn những con màu nhạt tghì gọi là cá lia thia sáp. Mà anh ở CM ở Tp hay ở huyện có gì bữa nào anh me mình gặp mặt.