Lần đầu tiên ép thử và đã thành công. hehe...tuy nhiên do chủ quan nên để cá mái xả trứng ngay máy lọc...hic...(Do mình đi tỉnh mới về mệt quá, chưa kịp bỏ dĩa thì...hic) Lúc phát hiện thì cá mái đã xả hết nữa, bỏ cá trống vào, cũng may là em nó làm ăn được (đây là lần đầu tiên em nó nếm mùi đời dó nha...haha) Và kết quả là 1 bầy con ước hơn 100 con. Cá nở được 2 tuần rồi. Hôm nay xin mạn phép post hình lên cho AE nhận xét. Còn đây là cá mẹ. Em này là con cá mái đỏ của anh Thắng Carom cho ép thử. Cảm ơn anh Thắng nhiều! Và đây là cá cha. Bên ngoài đỏ hơn nhiều, do chụp bằng điện thoại cùi. Mong AE đánh mạnh vào cho bọn cá con này u đầu luôn nha. Xin cảm ơn rất nhiều!
cá mái khi sắp đẻ vòi trứng sẽ nhô dài ra, bạn nhìn ở bộ phận sinh dục của nó ấy, và có con người nó có sọc đen chạy quanh thân nó, bạn nên ép em cá mái nhỏ hơn nhiều so với cá đực tránh tình trạng cá mái đánh chết cá đực vì khi đó cá mái rất hung giữ và không phải em đực nào cũng có khả năng đâu nhé. phải biết xem em đực đó có khả năng không nhờ quan sát bộ phận sinh dục của nó... chúc bạn thành công, một vài ý kiến nhỏ mà mình vừa HỌC VỪA ĂN CẮP ĐƯỢC HIHI...
cá bột lớn nhỉ, con mái đỏ kia của anh hết bệnh chưa e?? nó mà die thì a cho e die theo đó.hehhehehehehh....
Hic...hôm bắt về thấy nó tuột nhớt,cạ mình mà phát hoảng. Lập tức cắm sưởi chạy lọc 24/24, mỗi ngày thay 50% nước. Hôm nay thì đỡ hẵn rồi nhưng vẫn lâu lâu cạ mình, sáng nay rọi đèn soi kỹ mới phát hiện là em nó bị mụn vây, em vừa bôi tetra xong, hy vọng sẽ khỏi. Còn em mái đỏ mẹ của bầy này chắc là sắp đẻ nữa rồi hay sao, từ lúc đẻ tới nay cũng được 24 ngày rồi, thấy vòi lú ra. Em không dám cho kè trống vì để cho trống lấy sức hẵn. Khi nào thì anh về? Coi chừng con trống nhà anh bị bệnh đó. Để em tranh thủ trưa nay chạy qua xem thử.
Qua bắt về fom luôn đi. Bộ tính để anh fom rồi qua bắt con đầu đàn phải không? Em còn nợ anh 1 chầu đó nha...hehe. Mà sao không thấy gửi hình cho anh xem em kia đem về lên cỡ nào rồi.
Cảm ơn bạn nhiều! Mê lâu rồi. Và nay ép đẻ được nên rất là vui! Bộ tính bỏ LH luôn hả em trai. Rồi khi nào lên anh báo cho.
hoành tráng luôn. theo như anh nói thì bầy cá con em đăng bán từ bây giờ luôn, chừa lại vài em để anh em mình fom. Cũng xin được thông báo với anh em là mình bán mỗi em là 8k. chủ yếu là lấy tiền mua mồi cho bầy kế tiếp xắp sửa ra (hic...bọn chúng ăn như hạm).