Trc e hay mua bo bo ở chợ Mơ mà giờ ra hỏi chỉ có loại đông lạnh. Lên đây hỏi thăm sếp nào biết chỗ mua bo bo thì chỉ dùm
nên làm trùng cỏ em ạ,nhưng cũng chỉ vài hôm đấu thôi sau đến là bo bo nhưng là bo bo nhỏ thôi bo bo to cá cũng ko ăn dược e ạ,người trong nghề nuôi cá gọi là bo bo bột ,nuôi tới khi cá ăn bo bo lớn và sau đó ăn giun là ok
Nhân đây mình cũng ý kiến là anh em HBC mua 1 hộp artemia to to xịn và mới rồi chia ra mỗi người một ít. Tất nhiên chia nhưng mà là chia tiền nữa, ai lấy nhiều thì chi nhiều theo tỉ lệ. Mình không thạo khoản đi mua mấy cái này lắm. Anh em xem hôm nào làm 1 hộp nhỉ
Em cũng giống bác, khốn khổ khốn nạn vì cho cá bột ăn, artemia thì sv làm gì có tiền sài sang cho cá kiếm bo bo thì khốn nạn vô cùng. Nhưng năm nay sau một hồi chui rúc thì em đã tìm đc chỗ thích hợp. Bác ra hồ Tây đến đoạn vườn quất Quảng Bá thì bác hỏi chùa Hoàng Ân nhé, cạnh chùa có một cái hẻm nhỏ, nhìn sâu bên trong có treo biển "bán cá cảnh, cá đá chất nượng cao" bác vào đó hỏi có bán bo bo đó . Ngoài ra lượn lên đoạn Nghi Tàm thì nhà Tuấn râu hay sao ấy cũng có bán bo bo nhưng bác phải đến từ 6 giờ sáng thì mới kịp có bo bo tươi . Còn bác thích phờ zi thì bác liên hệ anh Ngọc chip91 nhé chuyên share bobo cho anh em, nhà anh ấy bên Cao Đạt, nhưng em thì mắc bệnh ngại nên cũng chỉ qua 2 lần xin trùng cỏ rồi thôi
Chỗ các bạn o có bo bo thì bạn phải tìm ao có phân gia súc mà vớt nếu vớt về bạn nuôi bàng nư ớc ao cho ăn bàng phân gia súc phơi khô cắm sục lan tăm để ở chỗ thoáng mát là nó tự tách
He he đúng là có lần dò mua đc artermia thì lúc đến tận nơi cầm cái lọ lên sau tiếc lại thôi không mua , mà cái nữa là lười ấp ạ. Nếu biết hồ Quảng Bá mà nó có bo bo thì có khi mỗi lần đi học em thủ sẵn vợt thật. Để hôm nào chịu khó đi dọc qua đó nếu có thì em vớt
a Kiên êy a biết mạn Hai Bà Trưng gần nhà e có hồ ao nào nhiều hồng trần ko a,e tranh thủ sáng đi tập gym gài vợt sau lưng về vớt=))
NGUYỄN THỊ CHỊU...... Hầu hết hồ ở quận HBT đều là hồ thoát nước , lấy đâu ra chỗ tù đọng cho hồng trần nó sống ... ở QB có mấy cái khu dọc đường Xuân Diệu có ao rau muống , hoặc mấy đoạn thắt eo quanh hồ Tây thì có nhiều , năm ngoái a có vớt khoảng 15phút đc 1 cục to bằng quả trứng vịt rồi.... Chết cha .. lộ hàng , mai tụi nó vớt hết thì toi ...kkkkk
share địa chỉ vớt bobo 1- hồ b52 hoàng hoa thám , thỉnh thoảng có 2- ao làng ngọc hà , trước có giờ quy hoạch lại ko biết thế nào 3- hồ gần phủ tây hồ : thỉnh thoảng có 4- 2 hồ đối diện nhau ở bến xe Gia Lâm : đến 90% là có , vớt mệt nghỉ , bác nào có sức vớt đầy 5 xô sơn to cũng có . 5- hồ tai trâu gần gần 2 hồ ở trên : trước rất nhiều giờ quy hoạch lại ko biết thế nào 6- cổng chợ Long Biên đi chếch tay trái xuống bãi giữa sông Hồng có vũng nước khá to chứa chất thải sinh hoạt dân cư thỉnh thoảng cũng có 7- các ao hồ hoặc các cống , vũng nước tù đọng buổi sáng thỉnh thoảng có , mặt trời lên bo bo bắt đầu lặn dần dần ko nổi nữa . vớt xong lọc kỹ ,cẩn thận không dính phải trứng cá rô , chép , vạn long , sin sít .Ko là trong bầy cá tự nhiên xuất hiện 1 vài em cao to đen hôi ) em đã bị dính lùa bắt mệt nghỉ vì thả cá con trong hồ dài 2mx2mx0,6m
Tình hình là rất tình hình hỏi khắp chợ toàn hàng bán mẻ lọc sẵn rồi. Về liên hệ hàng xóm xin đc ít mà ko biết có con mẻ ko.