21-6 way lúc 6h sáng nè mấy bác hơi tối nhé mấy bác cảnh XX của hai bé nó lúc 9h sáng còn dĩa trứng em Up sau
hix cặp này ra con đc chắc a nghỉ ép thiệt lun đó trường, lúc đó a gọi ku qua bắt đàn cá mái về chơi hen
vậy nghĩ ép là vừa rồi đó bạn!!! ra dc 8 con rồi đó! ko tin thì cứ wa nha cu Dũng mà xem nó đang bơi que quẩy trong hồ kìa!:notworthy::notworthy::notworthy:
KHẲNG ĐỊNH lại 1 lần nữa, trống MẮT TRẮNG vẫn ÉP RA CON bình thường, chỉ có cái hơi khó ép và HIẾM có con ép đc hơn so với dòng mắt đỏ, nhưng quan trọng I vẫn là CHẤT LƯỢNG cá con như thế nào Lúc trước nói KL hay KF mắt trắng ép đậu nhưng rất nhiều anh em nói mình BA SẠO
vậy anh nghĩ đi nha :whistling: 8 con ra thật tại lúc đó ko có máy chụp hình nếu ko e đã chụp rùi Còn việc anh ép dc ko có bằng chứng ở cha mẹ nên người khác ko tin là đúng mà đến e còn ko tin dc
Tuần sau công tác Sì Gòn, xin cu Dũng 2 chú ra Hà Nội nhé. Có được không em giai ? hehe. Chúc mừng em.
oh the ah. nguoi lon' sao van con` ngoi ghe nha truong vay em trai. ko le anh day kiu em bang cha. noi ko suy nghi the ma doi lam nguoi lon. hahaha
cuối cùng thì con này cũng được ép . Trước đây nó là con nhóm mình định để ép đấy ! vì nó ko phải là kkf hya kamfa thái gì hết , nó là cá con của 1 bầy king lai nên có khả năng sinh đẻ . Nhưng đến 4 ngón thì sắp nghĩ chơi la hán nên tống nó đi luôn . Sau này chơi lại và gặp lại thì có ngỏ ý mua lại con này nhưng ntdung hok bán Chúc mừng em . Anh cũng ko nghĩ em cho nó ép nữa tại hình như em còn nhỏ mà Tùng.