A Kiên lại máu quá roài, e chỉ muốn khích cậu An lôi con thiết bố sam ra thôi, ai dè chưa rụ được chim mà đại bàng lại vào bẫy à. :notworthy:
Em có 1 ông anh là dân chơi cá từ xưa hiện đang ở Tôn Đức Thắng Theo lời ông anh kể lại là : hồi xưa đi đá cá có cá đuôi ngắn và có cả cá đuôi dài , và cá loại khủng lúc đó là cá chọi chiến đuôi cộc . Các anh có hội đi đi xách theo 1 cái valy , trong đó đựng cá , và đặc biệt các anh thích chơi cối xoáy chứ không thích đá chay Ngay tại thời điểm hiện tại này , cá làng Nghi Tàm , cũng lai qua lại nhiều đời với cá Thái nên bộ vây có chút biến dạng , rất ít con có bộ vây đỏ hình quả đào . Và họ nuôi dưỡng theo cách lấy kinh tế làm trọng nên họ hok chú trọng chăm sóc , nuôi dưỡng , huấn luyện ( VD : Cho ăn bằng trùn chỉ mềm thân cá , lên keo để cá kè 24/24 , cá 4-5 tháng đã dùng để đá ... ) ... phải chăng loại cá đuôi cộc mà anh atHaiDuong là loại cá chọi chiến đuôi cộc hồi xưa , hôm nào anh chụp ảnh em xem với nhé , nghe anh nói hay quá ^^ @ all : Đá cá vui mà , ai thích cối xoáy thì cối xoáy , ai thích đá chay thì đá chay
Giải C1 HBC sẽ đc bắt đầu từ CN này , a e nào chơi cá đá nhớ mang ca đi nhé . ( Lưu ý mỗi a e mang khoảng 3 trạng khác nhau để đá cá cho công bằng nhé . )
OK Chủ nhật đi. Cá của mình cũ hết cả rồi, mang đi chiến thôi còn tậu cá khác, mong hòa là được he he. Giải thưởng thì thế này, anh em cho ý kiến nhé : Ai thắng thì được đi uống bia, ai thua thì phải đi uống bia Uống bia xong ai thắng thì được trả tiền, ai thua thì phải trả tiền Ai không thi đấu thì vừa được xem, vừa được uống bia, vừa được trả tiền Nhất trí không? Há Há
ơh hơ ! món này hay đấy anh ơi . À mà bác cho iem xin lại cái lọ cá đá bác ui ( bình thí nghiệm ý bác Cường )
Oái, bình thí nghiệm hôm anh với em sổ thử cá ở quán bia phải không? Anh có cầm đâu, thế thì mất toi rồi. Chú thích loại đó nhà anh có mấy cái loại to hơn anh mang đi cho, anh toàn để nuôi giun trong đó hé hé
tiếc thật, chủ nhật vừa rồi em có tí việc mới xuống chỗ cầu Cất ở hải dương xong, ko đi gặp mặt các anh em trong HBC được, tiếc quá. Mà nhà anh athaiduong ở đâu ở HD? sắp tới em lại có việc xuống HD rồi đó, hy vọng em sẽ được tiếp chuyện anh. Bác cho sdt đi, mấy hôm nữa xuống HD em gọi bác ra đón nhé, em sẽ mang mấy em cá chiến của em đi để hầu bác, tiện thể thăm đán cá của bác luôn.
Cá của at lai qua nhiều đời rồi, chẳng biết còn giữ được dáng (qua mề) hay không, nhưng không có đuôi hình trái đào, đào đâu ra bây chừ. At không có máy ảnh nên Duckj đòi xem thì at không đỡ được. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Ah mà con Đắc Thủy hôm nọ anh bảo có thằng cha nào lên diễn đàn xem rồi tìm đến nhà hốt mất rồi,70.000 được giá anh bán luôn.