Vẫn như mọi khi, tôi tới trễ, anh em đã chiến tới hồi cuối. Rất nhiều thành viên và chiến binh, tôi nhanh chống nghiệm thu bàn ghế do Tuấn mua về và trao giải vô địch tháng 10 cho A.Văn. Các thành viên có mặt Chiến binh: Các trận chiến rất khóc liệt, có nhiều chiến binh tử trận tại chỗ Còn đây là bại binh cho bà con nhìn để thấy chiến trường khóc liệt tới độ nào Tôi cũng có một chiến binh trong đây, vào đó chỉ mỗi tội gây thương tích cho đối thủ rồi bỏ chạy. Sau khi chờ đợi tới trận chiến cuối cùng kết thúc, rảnh rỗi, tôi cùng vài anh em rủ nhau đi tát cá chơi. “Kìa kìa, coi chừng cá ra mà ko hay” ngồi đợi dài cổ, chờ tát gần hết ao mới lòi ra một em, rồi vài em nữa cũng xuất hiện Hốt cá thôi bà con Phần này của tôi
em còn cá nhỏ hôm bửa đá với cá múa cột của anh ko? nếu còn thì giử một con tuần sau mang lên thử cá nhỏ khác của anh, mới lụm được một em đen thui.
Sáng CN hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát, không khí thật tuyệt vời cho buổi Off ngày, nhưng anh em tham gia thách đấu là những người luôn có mặt đầu tiên đến 9h00 anh em đã có mặt rất đông trong đó có mặt 1 vài gương mặt mới mà anh em chưa kịp biết tên. Tâm điểm trong ngày là 2 cặp thách đấu: Keo số 2: Triết (Cá màu...."quên mất"):whistling: Vs Thiện (Cá màu...."quên mất") :whistling:- trạng 1.0 - thả cá : 8h25, kết thúc: 9h30 . Cá của Thiện hôm nay có 1 trận đấu rất hay đá đòn phủ đầu ko cho cá của Triết có 1 cơ hội nào, Cá của Triết rớt mỏ:wallbash: sau 30p giao đấu & chạy kiếm chủ sau 1h 5p:whistling::dontknown: Keo số 1: Kiên (Cá xanh/đỏ) Vs Tuấn (Xám bạc) - trạng 1.7 - thả cá : 8h45, kết thúc: 11h10 . Trước trận đấu Tuấn"nổ" cứ nghĩ cá của mình sẽ nhai xương cá của Kiến "Kền Kền", nhưng ko đó là 1 ý nghĩ sai lầm:whistling:, cá của Kiên đã có 1 trận đấu hay trước cá của Tuấn bằng nhiều đòn cắn mặt rất hiểm và trận đấu kết thúc sau 2h 25p [video]http://youtu.be/YvBB7MCB_5Q[/video] [video]http://youtu.be/OGAilLWANFA[/video] Anh em chiến hữu của SSBC CLUB Chiến binh: The End
Hôm nay anh em hội SSBC tổ chức sinh nhật cho Triết (hiếm lắm đấy:whistling:rose::rose::rose::rose::rose: khà khà khà
Chú Triết bị chú KKK truyền ngôi Sinh Nhật rồi..hehehehehehe. Bác Tuấn và cu Việt được chú KKK long trọng tổ chức Sinh Nhật luôn..nhưng ko lớn = chú Triết..kakakakakakakakaka.
Đề nghị bác KKK mai mốt nhớ wa ôm người nào mà e thách đấu nhé kakaka. thắng giải sẽ cho bác ly cafe, còn nếu thua cho bác ly... thuốc trừ sâu kaka
Sinh nhật lớn quá mà, cả hội tổ chức luôn kaka. --> điểm mặt một số các cụ để phục thù coi.... lào lào là ai đây: 1) bác Tuấn no.1 2) bác Toàn 3) bác Đạt 4) bác Thiện hic thua gì mà tá lả hết.
hôm qua vui quá mà thíêu anh Khoa. V đem 4 con thắng 2 huề 2. 1 con thắng cá chú Đạt. 1 con thắng cá anh Văn ( khủng long và kiến càng). kaka. 2 còn huề cá anh Tuấn. tính không đá nên cho ăn no đem đá luôn. cái bụng như con cóc.
Tuần này ae lào có chạn 1.55 qua nhận thách đấu tặng cho mình cặp giò coi .:wallbash::wallbash::wallbash: . KKK dạo này nổi lên như một thương hiệu nổi tiếng , hé hé hé , " xeo xủi " , Ae chạy hết ha ha ha . Chắc em nó phải coi lại cái nết ăn ở thôi , hé hé hé .