Sau bao nhiêu lần thất bại, nản chí, buồn bã, quyết tâm , rồi lại thất bại! Đến hôm nay thì công sức của mình cũng đã có chút thành quả! Share niềm vui với anh em ^ ^ Chàng trai tơ , đứng lơ ngơ Pé mái lẳng lơ Gặp nhau làm ngơ Kết quả của tình yêu Nhưng giờ đôi trẻ đã đôi ngã đã biệt ly Chàng trai vẫn vô tâm CÁm ơn cả nhà đã ghé qua!
Mái bị gì vậy ? Vậy là đám con cam chịu phận mồ côi hả ? . Chia buồn Cập nhật hình cá con cho anh em xem đi
ép xong sao bác ko bắt cá mái ,lấy đĩa trứng sang hồ khácem mái chắc bị cắn chết hả ?tội nghiệp đàn con mồ côi mẹ mất gòi
vừa có tiệc buồn và Vui cho bác òi hên mà em trống ko có gì..........^^ em mái có thể kiếm dc con khác
Nhìn em mái như muốn trách anh B lắm đó, ai lại mới "lâm bồn" xong thì giam người ta vào lãnh cung chứ, hehe, bữa nào gặp cafê sớm nha anh, để lâu em wên đó, dạo này em mau quên lắm, kaka. Bầy này tương lai lắm đây, chúc mừng anh.
Anh cũng buồn mà Thắng! Tại anh sơ ý! Chứ anh cũng có muốn đâu! Hic! Chắc khoảng 1,2 tuần nữa là anh có chầu càe uống rồi! ^ ^
Bầy này ra khoảng 2000 em!raying: Chắc cũng sẽ bán 1 ít cho các anh em trên diễn đàn! Cá con mới 10 ngày tuổi mới bằng cá trâm ah. Để vài hôm nữa mình sẽ update!
kakkakakka...đến bây giờ mới thông báo cho anh e biết há, ém hàng kỹ wá hả.. chúc mừng + chia buồn = cafe đi e...
Cá giống gì vậy bạn? Mới tham gia diễn đàn nên hiểu biết hơi kém . Đừng cười nha. Có gì để lại cho mình vài em cá bột nhé:rose::rose::rose: