Hôm nay vắng thành viên, chắc anh/em nghe tin quán cafe sữa chửa nên ko lên chơi, nay đính chính lại là quán chưa có sữa vì chưa đủ kinh phí, anh em cứ lên chơi tiếp. Sáng nay tôi mang theo 2 chiến binh nhỏ, nhưng ko có trạng đá, cuối cùng đành chơi với cá của anh Phúc lớn hơn, cá tôi mới lên keo nên còn nhác người, mỗi lần động đây ở gần keo là nó vọt keo, xong lai đá tiếp. Bị tấn công trước, nhưng em nó vẫn trả đòn, mấy lần làm cá A.P bật ngửa, nhưng do còn non đã bị cắn bể mặt, thúi hậu và phải bỏ chạy. Vài hình ảnh tại chỗ off Chiến binh Một chiến binh bị cắn thụt mắt vào trong Bại binh
Hôm nay đội hình của mình thi đấu rất tuyệt "cú mèo" nhé anh em, ae thấy mấy con cá bại trận dưới cái xô nhỏ kia ko???????????, toàn là bại binh của mình ko đó (ghê chưa). Khoảng 10 -12 ae đến chơi và thi đấu chừng 10 keo nhưng mình chiếm tới 5 keo (50%) & kết quả mình làm luôn 5 trận thắng (trong đó có 2 trận chồng độ), 2 hòa (hết giờ cầm về 1 chú suýt chết).
Cá em mới ra riêng đá chồng độ 02 xém luộc luôn con cá của anh Tuấn ( giờ cuối tung keo, tiếc ghê :wallbash. Tuần sau có 02 em đã luyện đem lên chơi tiếp, chuyến này là mệt mỏi nha anh Tuấn, cẩn thận.
Trai đã đẹp sẵn rồi cứ khen hoài ngượng "nở mũi" ra ấy chứ, chắc phải đội lên lại thôi che bớt lại ko thì ae lai khen nữa bây giờ
Gúm, mất vệ sinh quá, dạo này cá đầy nhà nhưng lười luyện. CN này chỉ đem được 02 bé lên chơi thui. AE xả hàng nhiệt tình đi nào.