Thấy lo lắng cho ku lắm rồi đó, anh đã từng ép 1 bầy 2000 con, cho ăn mỗi ngày muốn nghèo luôn, phải thay nước nữa chứ, bây giờ nghĩ lại còn thấy ớn lạnh xương sống, hehe.
Lúc đó anh phải nuôi 3 hồ 1m mà vẫn chật cứng luôn, ai xin 10 con anh kô cho đâu, phải 50 em thì mới cho, gửi cho bà chị có cửa hàng cá 500 em mà bả than quá trời, sau đó có 1 ngày cả nhà đi công việc hết và điện bị cúp nên chết hết gần 700 em làm anh mừng quá trời.
kho đạn QK7 mới mất mấy quả bom...giờ biết thủ phạm rùi...he...he...cá người ta mới nở mà ông toàn nói chiện xui xẻo không zậy...rảnh thì đi trả nợ tui đi...:whistling:...:whistling:...
cá nhiều quá nhỉ, thúc cho ăn chừng 3 tuần nửa là share ca bột cho anh em fom chơi với giá phải chăng dc rồi , dịp cuối tháng 5 có off thì mang cá bột shre với giá hợp lí cho anh em là quá ổn rùi chúc mừng
tình nguyện từ 20 đến 30 em! bác đừng lo mình sẽ nuôi hộ cho! cá của trường mái thì khỏi chê! anh em vui chủ yếu free mình nhé ko thì giá rẻ rẻ chút nhé hihihi!