Hôm nay bận công việc nhiều , nhưng tôi vẫn chờ anh Sơn mang bằng khen lên rồi tranh thủ chạy vào để trao thưởng cho anh/em đạt giải. Tới đó trao giải rồi làm một chai nước ngọt rồi quên đói luôn tới trưa. Trời âm u có mưa nhẹ tưởng đâu vắng khách, nhưng tôi đến thì đã đông nghẹt người. Vài hình ảnh tại chỗ off: Trao giải Biết là tấm này phóng viên Tuấn nổ làm hư, tay rung do nhậu với chân gà nướng nhiều quá. Tấm nào cũng làm 2 lần, tấm này chỉ một lần hư luôn. Chiến binh Đây là một trong 3 em mái tôi mang lên chinh chiến, nhưng nó cũng chung số phận với 4 em trước đó, bị cướp mất xác trước khai được thể hiện khả năng của mình
Sáng nay cá của Tuấn có 2 trận đấu chạy nhanh nhất trong tháng, "5 phút & 10 phút" (xấu hổ), còn 1 con đá với cá của Thiện thì chưa phân thắng bại nhưng bị bắt cóc cả hai với giá 20k xung vào quỹ luôn