Mấy ngày trước bé mái red TX xém giết chồng, phải thay cho e chồng dự bị, vậy mà sau 2 ngày e đã có 1 đàn con nheo nhóc : Em lúc còn con gái ( kè với chồng suýt bị e giết ) : Sau khi động phòng ( lúc động phòng chủ đi chơi way 0 dc ^^ ) Ổ trứng của e sau 2 ngày ( có mắt hơn 95% vì trứng hư có thể đếm trên đầu ngón tay ^^ ) => chồng em ghê wá
kaka, hình như a có quen em thì phải , nhìn cái ổ trứng là thấy em sắp phải nuôi đàn con mệt nghỉ rồi nhá, chúc mừng e .
Chà thằng trống này oai phong dữ nha, hình như là KCPLT phải không em. Bầy này ra chắc là màu đỏ đẹp đây. Nuôi không hết thì chia cho anh em nha.