Anh nghĩ tốt nhất là ở Lệ Mật thôi. Bàn đi bàn lại cuối cùng vẫn chưa tới đâu cả. Từ trước tới giờ mấy lần tính đi Lệ Mật vẫn chưa được, lần này phải quyết nhanh thôi. Hoặc sang Gia Lâm vừa ăn vừa câu cá cũng được....
10h sáng ngày 30/4 , A e tập trung đầy đủ tại điểm off , cho phép thời gian cao su 30 phút . Ai đến trễ tự giác qua cầu , đến đầu làng Lệ Mật sẽ có người ra đón .
Hehe đâu cũng được, chủ yếu ngồi với nhau tý cho vui. Lệ Mật thì đúng địa bàn của mình rồi, tiếp khách suốt ở đó, có tuần ăn 6 bữa cầy hương, 02 bữa rắn, không gắp nổi miếng nào luôn vì chán quá hehe, nhưng mà lâu lâu lại thèm. Có 02 địa chỉ ăn ngon : Nhà hàng Phong độ 2, Nhà hàng Nguyễn văn Dực. Anh em nên vào Phong độ 2 - hàng của nó chất lượng. Nếu chốt trưa30/04 thì khoảng bao nhiêu người nhể vì theo mình thì hôm đó phải đặt trước cho chắc ăn.
Huy phải về HP à, buồn quá, lâu lâu không gặp, thế về HP thì bao giờ lên, ai chăm hộ cá thế - Tò mò tý
Không biết đủ không nhỉ file excel ở nhà nên em chưa update được tiền quỹ tuần vừa rồi chắc khoảng tầm hơn 800k Tức là đợt này sử dụng quỹ luôn hay là thế nào ạ
Em về chỉ vài ngày thôi anh, cá hôm nay đã cho ăn và thay nước từ hôm qua rồi. Chẳng có ai chăm cả anh ạ. Thôi thì thuận theo ý trời đi.
Đem qua đây :whistling::whistling::whistling: ơ thế "hoa hồng ngâm mực tàu" ko đi Lệ Mật thật à ??? Mừng thế ....
An bảo vác ng` đi cho vui ,chứ ko bảo "đi ăn cho vui" Riêng An , đc dẫn theo 1 người ( đóng $ 3 xuất ) ok boy ????