Sáng nay đem 4 chú cá lên cân "vàng" để cân thử xem có đúng trạng để tham gia giải ko? Nhưng kết quả đem lên cân thật là bất ngờ chú cá nhẹ nhất 1kg 87 , chú cá nặng nhất 1kg 92 đã lau bằng áo rồi. Thế là tức tốc chạy đi kiếm cá liền và kiếm được 3 chú xanh dương toàn thân và 1 chú tím đỏ nhưng ko biết có đúng trạng ko nữa (vì mới đem về chưa cân)raying:rayingcầu cho đúng cân)raying:raying:. Sau ngày 1/5 tôi cân xong chụp ảnh báo trước với anh em trạng cá có răng hay ko răng, thịt mềm hay cứng (sẽ thông báo sau). Còn tuần này là Tuấn đem 2 chú cá lớn trạng lên giao lưu với anh em, 1 con mình sẽ giao lưu với Sơn (có đăng ký bản quyền), con còn lại cho anh em tự xử
100k/ 1vé/ 1người(ko kèm trẻ em, trẻ em sẽ được tính nữa vé, đặc biệt dắt theo vợ, bạn gái, hay người yêu... sẽ được tính giá gấp đôi). Duy sẽ thu số tiền này dùm BTC tổ chức. Chân thành thông báo
Thức ăn sakura chỉ dành cho cá xiêm kiểng thôi, ko nên cho xiêm đá ăn vì cá xiêm đá thì nên cho ăn lăng quăn thôi để có 1 con cá đá tốt, còn thức ăn sakura cho xiêm kiểng ăn thì phải ngâm nước cho mềm ra thì mới cho ăn, còn cho ăn trực tiếp thì thức ăn cứng wá nó ăn ko được là phải rồi.