Mình muốn chia sẻ một số hình ảnh về mấy pé iu trong "trại" của mình . Bạn nào cần tư vấn bất kì việc gì về rùa hay mún sở hữu vài e thì cứ liên lạc vs mình ha< yahoo:hieu_103@yahoo.com.vn dt:01265160372 fb:http://www.facebook.com/banruanuivangtphcm địa chỉ: ngã tư an sương quận 12 tphcm đây là mấy pé iu ở nhà
nhiều người kiêng kỵ nuôi rùa vì sợ mình làm ăn ,học hành .......chậm như rùa ,thêm nữa nghe nói rùa cắn cái trời gầm cũng ko nhã .......>> ít ai dám nuôi,bác nuôi quá xá,cũng ...........liều ,rùa đẹp
thanks bạn đã ủng hộ! Còn về phần mình thì rất mong là ng ta sẽ dần dần thay đổi quan niệm về loài vật đáng yêu này Mình chỉ nêu ra ý kiến cá nhân như sau, tự do ngôn luận thôi: +những giai thoại như "cắn trời gầm không nhả" có ở khá nhìu loại động vật, mình nghĩ trên 50% nên đính chính, không phải tự nhiên đang yên đang lành rồi mấy e đó cắn "trời gầm không nhả" . Những chuyện này đại loại như chuồn chuồn cắn rốn biết bơi, rắn mỗi cắn phải uống nc trước nó không thì mình chết.... Khá là khôi hài +thứ 2 là mình thấy khôi hài là ở những nước có bề dày văn hóa lâu đời như vn và một số nước châu á khác thì "nuôi rùa xui", còn âu mỹ không xui thì phải? Kết: Mặc dù đang ở năm 2013 thuộc thế kỉ 21 nhưng xem ra những "cái bóng" trong nên văn hóa lâu đời vẫn đè nặng lên tư duy trên nhìu lĩnh vực, không chỉ riêng thú nuôi, cây cảnh, sinh hoạt.
Rùa đẹp quá!!! Mà giá có cao hok hả bạn? Mua em dzề nuôi chơi. Tr nuôi 1 em rùa nước, bỏ bể to, bơm nước tràn nó bò đi mất
Nếu nuôi rùa mà xui hay chậm như rùa thì Việt Nam mình đang xui. VN đang nuôi 1 cụ rùa khổng lồ ở cái Hồ Gươm!