Hôm nay bận quá tôi tới trễ, anh/em đã có mặt khá đông, nhưng sàn thi đấu vẫn còn trống vài chỗ. Tôi mang tới 3 chiến binh trống và 1 mái, đưa chiến binh ưng ý luyện tập cả tuần ra mà ko ai chịu chiến hết, buồn tình cất vô đưa chiến binh bé nhất, non nhất ra chưa luyện tập gì ra đấu với cá A.Đạt cùng cỡ, nhưng khi ra sân thì cá A.Đạt phùng ra to hơn và già tháng hơn. Cá tôi bị cắn bể 2 bên mang và bụng, nhưng em nó vẫn kiên cường chống trả, mặc dù A.Đạt rất tự tin vào chiến thắng của cá mình trong 30 phút, đụng phải chiến binh cứng đầu nên đành phải chịu thua trước vì đã tới giờ về mà vẫn ko thắng được “bất chiến tự nhiên thành”. Em chiến binh ưng ý của tôi gần cuối giờ cũng được thi đấu với cá của một thành viên đã chiến thắng “chồng độ” công nhận em đó cứng, cá tôi còn khỏe vô là cắn liên tục mà ko rớt một cái vẩy của nó, nó trả đòn cá tôi rách vây, rách đuôi. Cá tôi luôn đeo bám và cắn tới gần giờ giải tán thì cá đối phương cũng bắt đầu bể mặt gần mỏ, huề hết giờ. Vài hình ảnh tại chỗ off Thành viên tham gia Chiến binh Một bức ảnh vô tình nhưng độc đáo, khó mà có được tấm thứ 2 như vậy, rõ và thế độc. Bại binh
Kệ được nâng cấp lên đẹp quá anh Bằng ơi! Chúc hội phát triễn vững mạnh và lâu dài để một ngày nào đó em có quay lại thì cóco1 sân chơi lành mạnh như thế này để chơi.
Bác sỹ Khoa tuần này có đem bầy hôm nọ em mua đi đá phát nào ko anh? Sáng nay đến cty 1 chú nhảy ra ngoài lắc. Chả biết ai cho nó uống lắc ý >.< May là vẫn còn sống nhưng chắc cũng khô nhớt. Tiện cho e hỏi luôn là cá có hồi nhớt lại không? Hay có cách nào thúc đẩy quá trình hồi nhớt nhanh hơn ko?
cá nó tự hồi nhớt mà, hình như chừng 15 20p là hồi rồi. Ví dụ như ra trường thì cân cá lau khô cá cũng mất nhớt nên phải đợi cá nghỉ hồi nhớt. Mà theo e biết nhớt cá giống như áo giáp vậy
Mình cũng là thành viên của hội GV đây, chủ nhật này tranh thủ off với ae bên đó một bữa.
Bầy cá em bắt, trưa cn về anh mới cho lên keo thì làm sao đá. gấp lắm thì cũng tuần sau mới lên được. tuần này mình rải quân tá lả, thua xù đầu, nhưng vui nhất là móc túi đại ca Tâm được 5k, wá đã.cá anh Tâm cứng, đi giàn dưới nhưng mình chơi bài cá răng cao cắn tốc độ làm em nó bể từa lưa, leo lên hổng nổi ( chắc chờ ủi) . thế này độc quá, hay là đặt tên cho nó đi . " SONG LONG QUÁ HẢI " chẳng hạn. B]NINH KHOA (1980) : 0903535394. HOME SHOP CHUYÊN BÁN CÁ ĐÁ CHẤT LƯỢNG. 662 LẠC LONG QUÂN , F9 , QUẬN TÂN BÌNH - TP.HCM[/B] bất chiến tự nhiên thành - vô chiêu thắng hữu chiêu thưởng thức hương vị chiến thắng là niềm đam mê bất tận.:rose:
Công nhận là đội cá cắn rát lắm anh, em thèm đá quá, nên kỳ 2 ngày, hữ 2 ngày, 2 lần như thế là cho bem nhau rồi. Bầy này nó đá nhanh nhẹn, nhưng không dai sức mấy, cắn thì mạnh. Kết quả là hôm nay cắn chết 1 con to gấp 1/2 anh ạ. Cắn nát mặt, hậu, máu chảy đỏ cả nước.
Hôm bữa đem 2 con:wallbash::wallbash::wallbash: , được 2 chú Hùng và chú Tỉ chiếu cố nên thắng dc cả hai em. HEHE ngày đầu ra sân vậy là vui rồi