Sáng ngày khai trương trời mát, tôi tới chỗ off 8h30, vài anh em đã có mặt, đi gửi xe tôi gặp thêm Khoa và A.An, vậy là các chiến hữu đã có mặt, nhập vào cuộc vui liền bằng thủ tục cáp cá. Tôi là người khai trương cho con heo ăn đầu năm, với cái tôi luyện sao mà chiến binh vô cắn người ta tơi tả rồi về cuối bỏ chạy. Sau đó thì hầu như ai có mặt cũng bị con heo này cắn, nhiều trận cả hai đấu thủ cùng bị cắn vì tội câu giờ, heo hôm nay no nê. Chiến binh Ai có mặt hôm nay đều chứng kiến một cảnh tượng phải nói khó có được dịp thấy lần thứ 2, cá A.An bị đối phương cắn trúng gì trong mang mà phun máu y như xe tải phun khói, ra ào ào và mịt mù (ko ghi hình được thật tiếc), nhưng nó vẫn cắn và chiến thắng.
Không khí vui ghê. Mùng 5 cũng muốn lên mà phải trực cơ quan Không biết Chủ Nhật này Mùng 8 có off không vậy anh Bằng. Nếu có thì mình cố gắng lên cho heo an đầ năm...hihi... CHÚC ANH EM NĂM MỚI MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG!!!
Trạng cá ngày 17-02 Anh em khai báo trạng cá của mình đi. Tuấn đem lên 1 chú 1kg7 đấy hẹn gặp các đối thủ vào ngày chủ nhật