Sáng sớm mà thấy mưa làm tôi lo hôm nay ế độ, lo anh em ko tới thì mọi thứ tôi chuẩn bị từ thứ 7 đều uổng công. Gần 9h, xong việc, tôi vội về nhà, lấy đồ ra và leo lên con “hãn huyết mã” chạy như bay ra chỗ off, tới đường Tô Hiến Thành, gặp có xe cứu thương chạy cùng chiều thế là tôi đu gió theo được nhanh hơn một chút. 9h30, tới nơi thì thấy anh em đã tụ tập đông hơn tôi tưởng, nhưng vẫn chưa đầy đủ những gương mặt thân quen. Tôi cho đồ xuống và chuẩn bị cho việc trao giải và liên hoan thì hỡi ôi!, cái gì cũng có đủ, chỉ có cá hẹn đá thì ko có, chạy ra bãi xe tìm cũng ko có, vậy là để quên ở nhà rồi. Tiến hành trao giải cho Thiện và Khoa, anh Phúc bận việc của trường nên ko tham gia được. Anh em có mặt làm một tấm kỷ niệm, nhập tiệc ăn mừng giải thành công tốt đẹp. Vài hình ảnh chiến binh Số lượng bại binh trong hố đã nói lên tính ác liệt của ngày hôm nay Một em bị xì máu mặt
Thêm muối vào Sáng nay 06/01/13 thời tiết đột ngột thay đồi do ảnh hưởng của bão, nhưng ko hề hấm gì, anh em hội SSBC vẫn có mặt tương đối đông đủ. Riêng Ban Chủ : "A. Bằng" là đến trể vì bận việc Sau đây vài hinh của buổi liên hoan & tổng kết giải rất là vui vẻ Hình ảnh đá cá: Và đây là hình ảnh "đá bia, câu mồi" của anh em Đội hình chuẩn bị tham dự giải "cá đá thế giới" của Hội SSBC gồm 11 người Chơi đá cá ko quên nhiệm vụ đó là "đá người" (í lộn: "chửng mái") Hết rồi, Chúc anh em vui vẻ
hẹn trạng cá tuần này đi ae. cn này mình tặng ae một làn sóng xanh gồm 04 em từ 1k4 đến 1k65, bảo đảm là bọn này rất ác liệt. ae nhớ bảo trọng,khà khà.:lee:
Đồng chí này quen chơi gà nên nói lộn chạng cân, 1.4 và 1.65 đó nha anh em (anh em mới chơi đừng hiểu nhầm nhé) Tuần trước do nhiều việc chuẩn bị quá nên thất hẹn đá cá với vài anh em, tuần này cũng mang ca mái lên đá nửa.
chiều tính qua anh mà thấy mưa lười đi quá. A có trạng lớn không anh ? còn cá 1k6 thì thua đem ra chắc to hơn cái keo quá
Ca chang nho em dang con nhieu...de tiep bs Khoa...kaka Minh cung co ca chang khoang 1.9 den 2.0 tiep anh em...hihi...
hic cho em hỏi chút , em mới lấy con cá của người quen nhưng sao cứ đưa cái vợt vào là nó cắn vợt như cắn kẻ thù vậy có tốt không.Em nghe nói cá quá sung dễ bị đuối lắm đúng không ah
sung lên thì nó gồng người, mất sức, cắn vợt thì gãy răng, cho xuống hũ để em nó tịnh tâm lại, nghỉ ngơi đi.
Có 3 em tiếp anh đây kaka. @Thienq3 : cho em xin 1 con cá mái trong bầy với con hôm 9 hay 16/12 đá với cá anh Phúc (nghe nói là 4-5th) đc ko ạh. Em cám ơn trước (hehe)
các anh em trong hội có ai có dư cái vợt vớt Lăng Quăng bán cho em 1 cây với em không biết ai bán hết
vợt lưới thì tiệm bán cá nào cũng có mà, chỉ vợt chơi cá đá thì khó mua thôi, ngoài Nguyễn thông bán đầy đó em
vợt của Tuấn là mua cây vợt ngoài chợ về sửa lại cho nhỏ, còn vợt vớt bobo thì dùng vải, vớt lăng quăng thì dùng lưới, 2 cái khác nhau.