vô tình tìm được clip này thấy hay wa' nên đưa lên cho những ae nào chưa xem,ai xem rồi thì cũng xem lại luôn nha,hj [video=youtube;bHMDHipmf2E]http://www.youtube.com/watch?v=bHMDHipmf2E&feature=related[/video] Niềm mơ ước của nhiều người.raying:raying:
anh Sử đang tính làm 1 cặp kìa. Chơi không anh PHương? Giá chát lắm. Em cùng lắm làm 1 em thôi. Nhưng mà không so với em trên clip được
cá đẹp nhưng phải nuôi bễ xm ngoài trời rồi , nhưng anh không thích bằng nuôi hồ kính trong nhà em ơi
Nếu có cơ hội đi japan thì mình cũng ko dám đón các em ý về. Mình sợ các em ý ko đủ sức khỏe để về đến nhà mới, rồi lại sợ ngã nước nữa ( toàn lo xa)
cần gì đi Nhật, qua Thai Lan. Mấy anh em trong hội đang tính đem về nuôi thử kìa, nhưng mà giá khá chát, nên phải suy nghĩ kỹ
Quan điểm của em thì hơi khác mọi người 1 tí. 1 : cá khỏe + đẹp ( theo mắt của em, ít bé đẹp hoàn hảo, ngọc cũng có vết thế nên cứ chọn mấy bé ưng ý, ko nhất thiết theo chuẩn mực. 2: đẹp long lanh ( đẹp + nguồn gốc dõ dàng, em thì hâm mộ cái anh japan ) cái j cũng có giá của nó. Đã chuẩn là chuẩn hết, ko thì thôi. Hàng chợ cũng được, ngắm kĩ cũng thấy cái đẹp, chăm nhiều cũng có tình cảm. Thế nên mơ vẫn chỉ là mơ thôi ạ Nói đi nói lại em cũng thấy tò mò. Nếu đi thái mang cá về thì chát ở khoản nào ạ, chi phí đi lại + ăn ở hay tiền vận chuyển?