Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

giainguyen gót tai lềnh

Thảo luận trong 'Gallery - Hình ảnh về cá vàng & cá chép' bắt đầu bởi giainguyen, 20/5/12.

  1. AEIOU

    AEIOU Active Member

    Em theo phe bác haugiang. Trong bầy vịt ko thể có con thiên nga, trừ khi ... vịt mẹ ngoại tình. He he
     
  2. giainguyen

    giainguyen Active Member

    có khi bị đột biến gen đó anh. hehe
     
  3. president

    president Active Member

    giống như trong clb cá vàng có thằng Nguyên khác biệt
     
  4. sputnik

    sputnik Active Member

    Chắc giainguyen đang liên tưởng đến "vịt con xấu xí có ngày sẽ trở thành thiên nga" đó mà :)
     
  5. meatfish

    meatfish Active Member

    Ông Nguyên bắt đầu nghiện Oranda rồi
     
  6. giainguyen

    giainguyen Active Member

    trời chuẩn bị lập đông rồi. Mọi người nhớ mặc áo ấm khi ra đường nha. Và nhớ là giữ nhiệt độ ổn định cho mấy pế êu nhoa, vì ban ngày nắng nóng, còn sáng và đêm thì lạnh lẽo, mà mấy pế êu chỉ chịu chênh lệch 2-3 độ thôi. Mọi người chú ý để mấy em khỏi bị nấm nhoa.

    nếu hồ ngoài trời thì nhớ che nắng cho mấy em vào ban ngày và trang bị sưởi vào ban đêm nha mọi người
     
  7. kysuphuongpt

    kysuphuongpt Active Member

    Ở trong nhà bé êu ban đêm nói sưỡi nóng lắm êm ấy không chịu đâu ? đòi đễ trống vậy cho dễ đó em ơi ...
     
  8. giainguyen

    giainguyen Active Member

    chào buổi sáng mọi người nha. pế êu còn ngái ngủ nè hí hí


    [​IMG]


    [video=youtube;xbOrdYwpiT8]http://www.youtube.com/watch?v=xbOrdYwpiT8[/video]
     
  9. giainguyen

    giainguyen Active Member

    Tình yêu đôi khi như sợi dây đàn, nếu căng quá, dây đàn sẽ đứt... Nếu trũng xuống, âm thanh sẽ trở nên tù túng và không còn trong trẻo nữa...

    Tình yêu, đôi lúc cũng như sợi chỉ, mỏng manh nhưng gắn kết nhiều thứ, yếu đuối nhưng níu lại nhiều điều... Tuy nhiên chỉ cần một nhát kéo, chỉ đứt, mọi thứ đều gẫy.

    Tình yêu trong mắt mình đôi khi như là khói, bay lên không trung và hòa vào không khí. Khi mình nhìn thấy nó rất rõ, nhưng ảo diệu, kiêu kì... Lúc lại chẳng thấy gì, vì đã hòa tan vào như là khí...

    Mình chưa chắc đã biết tình yêu là gì? Bởi vì tình yêu, mỗi người một định nghĩa.
    Nhưng...
    Mình biết yêu một người là như thế nào? Ít nhất là như thế nào đối với mình :)

    Chúng ta mải miết mỏi mệt trong vô số cuộc hành trình, rồi nhắm mắt lìa đời, rời nỗi đau trần thế...
    Nếu có hạnh phúc, hãy biết sẻ chia... vì hạnh phúc lắm lúc rất buồn cười. Nó không phải thứ cứ đem chia là sẽ vơi bớt, mà ngược lại, ta mang hạnh phúc đến được với nhiều người, ta lại càng hạnh phúc :)

    - Gào -
     
  10. meatfish

    meatfish Active Member

    ông lội này triết lý tình yêu dữ quá.
     
  11. kysuphuongpt

    kysuphuongpt Active Member

    Tình yêu rồi như mây như khói ............ Có còn giữ lại được gì đâu ???
     
  12. bonmat

    bonmat Active Member

    ax. ax. Thành topic thơ thẫn mất rồi =.=
     
  13. giainguyen

    giainguyen Active Member

    sáng gọi cho ông bán trùng kêu để con 2 lon chiều lấy. bữa nay dở chứng không để để nữa. Vãi thiệt. Mình ở thủ đức làm ở hôcmon , mua trùng ở bình thạnh sao mua sớm được chỉ mua chiều thôi. haizzzzzzzzz

    có ai biết khu vực thủ đức bình thạnh gò vấp hoocmon còn chỗ nào bán trùng rẻ rẻ cở 9k 1 lon hok chỉ tui zới . hic hic
     
  14. kysuphuongpt

    kysuphuongpt Active Member

    Cho cá vàng ăn trùng thì nó thích ăn dữ lắm ,,, nhưng sao nước nó có màu đục . nhìn dơ quá ,,đó là hiện tượng gì vậy em ??
     
  15. giainguyen

    giainguyen Active Member

    em cho ăn có bị đục gì đâu anh ?hình như là bùn đó anh . anh phải xả hết bùn nha
     
  16. ken412

    ken412 Active Member

    đọc ở trên thấy a giainnguyen có kinh nghiệm chữa bệnh bong bóng,giúp e chữa con oranda chổng 90 độ với.hix
     
  17. giainguyen

    giainguyen Active Member

    xin lỗi bạn nha. Mình có chỉ ở trên cách của mình khi trị con ranchu trắng.
    từ khi hồ nhà mình chết hết. mình k còn tự tin nữa. hi vọng sẽ có cao tay khác giúp bạn
     
  18. giainguyen

    giainguyen Active Member

    mấy ngày nay bị abidal viêm họng hạt cứ hành mình suốt. Nhưng đâu vì thế mà bỏ lơ mấy pế êu được. ngày nào cũng như ngày nấy,sáng 1 xô chiều 1 xô 15 lít để thay nước cho cái hồ 1m.

    nước thì sài nước máy chứa trong cái hồ 50 sục khí liên tục. Mấy em nhờ đó mà ít bệnh, giờ đã lớn hơn nhiều mình cũng zui quá

    NHững lúc đi làm về mệt mỏi mà thấy mấy pế đòi ăn zui lắm

    cá là bạn - bạn là cá . Chọn cá cũng như chọn bạn vậy. Khi ta chọn đúng cá thì sẽ làm tình yêu và niềm đam mê tăng lên. Rất vui vì đến thời điểm này mình vẫn còn tự hào vì mình không chọn nhầm cá
     
  19. kysuphuongpt

    kysuphuongpt Active Member

    Thứ tư anh lên saigon đó nha em , bữa nay hợp có vui kg ? Anh lên saigon sẳn gới tiền cho anh hậu giang gây quỷ ủng hộ bé ngoài thanh hóa luôn nhé .
     
  20. meatfish

    meatfish Active Member

    Không nói tui, cho toa thuốc, uống 3 ngày là hết, để bịnh hành làm gì khổ vậy.
    Suy nghĩ, thiết kế làm đường ống in-out thay nước cho đỡ cực. Chơi cá đừng để nó hành mình, nhưng cũng đừng để nó dễ chết sẽ mất vui.
     

Chia sẻ trang này