Đi dòng dòng w7 thả lưới hốt được mớ e nhiễm độc. Mấy e nó chỉ tầm 1,5 ngón mà thôi đem về cho ăn trùn! Thấy mấy e nó ăn dễ thương quá làm vài tấm cho ae chém!!! Tay nghề chụp còn hơi yếu ae thông cảm. THANK AE XEM TIN
bớ người ta,tàng trữ Dioxin trái phép,bớ người ta... suỵt suỵt...đưa mình cất giùm cho,hehehe,cá đẹp lắm Dũng ơi
hihi!chất này lấy ở cần giờ lên đó. hihihi! Thank! Long. Thank!KO phải ở cầu ông lớn đó. coi chừng rắn cắn hihi!!! Thank! a chờ lớn nửa xem sao. Thank!!Uhm! có mà tại bạn ko pip đó thôi.hehehe!!! Thank a! e cũng ráng!!! nhưng ko pip đủ sức kham nỗi hay ko nữa , mấy e nó ăn dữ quá. Thank A! thì cá việt ngày càng được cải tiến thêm.Nhà e e còn mấy con vip lắm mà ko đủ hồ chịu thôi! THANK! A. Mai mốt bổn này cũng được ra cầu sài gòn dạo 1 vòng à hihihi! UH! Ở cầu đỏ đó e.Thank e nha.
Cầu Đỏ là cầu ông Bé đó hả anh? sáng T7 CN nào cũng đi ra đó bay mô hình. Bữa nào mang lưới theo chài ^^