Sáng nay khi tôi đến thấy thành viên vắng nhiều quá, chắc bận công việc riêng, tôi cũng vậy, bệnh vẫn chưa khỏi nhưng ráng bò lên chơi với anh em, nằm nhà cũng buồn. Nhưng các thành viên chính vẫn có mặt, các trận đấu vẫn diễn ra ngày càng ác liệt. Hôm nay chắc anh em đang nôn nóng tạo ra những bầy cá hay để chơi, để chia sẽ hay sao mà vắt kiệt sức chiến binh, những chiến binh nào được mang về lần này là những chiến binh quá hay, sức chịu đựng lẫn cách cắn, em nào cũng chồng độ. Cá tôi cũng vậy, lần đầu thắng, lần thứ 2 bại, đành để lại trong hố tử thần. Thành viên có mặt Hố tử thần Chiến binh
trên này có bác nào bít dòng này không? thấy lạ lạ http://www.diendancacanh.com/forum/...nh-cá-cờ-đen-(-tt-huế-)?p=1117684#post1117684
cá cờ hay còn gọi là sắn sắc hay gì nửa, cá ở khu vực miền trung, trong nam ko có, hồi trước có vài anh em nuôi, giờ thì ko biết có ai còn giữ ko
đã có những câu chuyện lai giữa 2 loại như em nghĩ, nhưng chưa có thành quả hay công trình thực hiện được công bố, tất cả là chuyện kể.
có bại, có hòa, có thắng nhưng ko hay cũng vô đó luôn, chỉ những chiến binh thắng thuyết phục mới thoát được cái hố đó.