Tôi tranh thủ lắm cũng hơn 9h mới có mặt tại chỗ off, anh em đã có mặt rất đông, ko còn keo để đá, tôi bổ sung thêm 2 keo to cho “xe tăng” chiến đấu. Nhiều khách mới tham gia với SSBC và tương lai sẽ tham gia chính thức, tình hình hội xum tụ và khả quan hơn, dần lấy lại phong độ lúc trước đã từng có. Về phần chiến binh thì hôm nay là một ngày thật ác liệt, có tới 2,3 chiến binh tử trận trên keo. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy được 2 xe tăng đụng nhau mà kết thúc nhanh, với một chiến binh chết đứng như Từ Hải trên keo, đúng là hạng nặng thì lực cũng khủng khiếp, nội thương mà chết chứ ko có nhiều ngoại thương, thật là ác liệt.(rất tiếc là ko có hình nào rõ của cặp này) Nhưng vẫn ko ác liệt bằng trận thanh lý môn hộ giữa Hacxidau & feria, ác liệt tới dã mang. Cá Hacxidau nhỏ hơn vì thế mà nó nhanh hơn, nên từ đầu đã cắn phủ đầu cá feria làm cho feria phải bàng hoàng và lo sợ sẽ bị giải nghệ nếu thua con cá bé này. Nhưng cá to vẫn lợi thế hơn, sau khi bị đàn em dợt cho nóng máy, cá feria đã nổi nóng và ra tay ko thương tiếc với đàn em bất kính này. Xì máu mặt bể mặt và mắt, thúi hậu Cá tôi và johncena thì kéo dài tới gần 12h rồi cả hai nghỉ cắn, huề. Vài hình ảnh khác
huynh đệ tương tàn . nhưng mà tại con của a hacxidau be hơn thôi . để e về dưỡng răng lại 2 tuan nua len kiem con = chạng xem sao chứ cắn cũng ảo lắm ) . dc cái móc mắt luc nào ko biết ) ... thix cái chết rồi vẫn cắn )
hôm trước có lên nhưng có việc phải về sớm nên không theo đến hết trận được, không biết tình hình em nó ở lại chiến đấu thế nào. Tuần nay bận xíu việc không biết có lên được không đây nữa
nhiều người mới quá, mình lại hay đi trễ nên ko có thời gian làm quen với các bạn, các bạn mới nào có trong hình thì chỉ ra cho mình biết để dễ xưng hô sau này.
bạn vừa về thì con cá của bạn cũng vừa thắng luôn! mình nghĩ bạn chưa kịp chạy xe ra khỏi công viên nữa đó! thật là đau lòng quá đi!
Tuần này mình không có lên bạn ơi! chắc hơi hơi lâu ah! vì mình bận học rồi! học kỳ này toàn học bù vào ngày chủ nhật không nên không biết sao đây!